Theo đó, 2 bé trai 2 và 3 tuổi được phát hiện đã tử vong trong một ngôi nhà ở thị trấn Stafford, Anh, vào sáng Chủ Nhật.
Cảnh sát Staffordshire cho biết, vào khoảng 7h30 sáng 12/10 (giờ địa phương), lực lượng chức năng nhận được tin báo từ Dịch vụ Cấp cứu West Midlands về vụ việc hai đứa trẻ bất tỉnh tại một ngôi nhà trên phố Corporation, gần bệnh viện tâm thần St George, thị trấn Stafford.
Cảnh sát Staffordshire tại hiện trường vụ án mạng thương tâm. Nguồn: SWNS
Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác định 2 nạn nhân là Meraj Ul Zahra (2 tuổi) và Abdul Momin Alfaateh (3 tuổi). Cả hai bé đều được xác nhận đã tử vong tại chỗ.
Một người phụ nữ 43 tuổi, sống trong khu vực, đã bị bắt giữ vì tình nghi giết người. Hiện đối tượng vẫn đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Ngay sau đó, toàn bộ khu phố được phong tỏa. Các chuyên viên pháp y tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ từng căn phòng, trong khi cảnh sát điều tra từng nhà dân lân cận để thu thập thông tin.
Một chiếc xe cảnh sát tại hiện trường trên đường dân cư. Nguồn: SWNS
Thanh tra Kirsty Oldfield cho biết cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định nguyên nhân và diễn biến vụ việc:
"Chúng tôi kêu gọi mọi người không suy đoán hay chia sẻ thông tin chưa được xác thực, vì điều đó có thể khiến gia đình thêm đau lòng và ảnh hưởng đến quá trình điều tra", bà nói.
Bà cũng khẳng định hiện không có dấu hiệu cho thấy có mối đe dọa nào khác đối với cộng đồng.
Cảnh sát cho biết, các nhân viên hỗ trợ đặc biệt đang làm việc với người thân của 2 bé để giúp họ vượt qua cú sốc tinh thần.
Một người mẹ 3 con sống trên cùng con phố chia sẻ:"Thật kinh hoàng và đau đớn. 2 đứa trẻ mất mạng theo cách này thật quá tàn nhẫn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình".
Luke Browne, một người dân khác, nói:"Trẻ em chết là điều khiến ai cũng đau lòng. Thật khó tin chuyện này lại xảy ra ngay gần nhà mình".
Một chủ hiệu sách 61 tuổi sống gần đó cho biết:"Tôi chuyển đến đây được một năm, ai tôi gặp cũng đều thân thiện và tốt bụng. Thật khó hiểu vì sao lại xảy ra một bi kịch như thế này".
Hiện Cảnh sát Staffordshire cho biết, vụ việc đã được chuyển đến Văn phòng Giám sát Hành vi Cảnh sát Độc lập (IOPC) để xem xét xử lý theo pháp luật.
Khánh Linh (theo Telegraph, The Sun)