Trong một sự kiện ở TP.HCM, Lê Tuấn Khang gây xúc động khi nhắc lại hành trình bươn chải để theo đuổi đam mê.
Khi được hỏi “Trước khi làm những video viral trên mạng xã hội và trở nên nổi tiếng, em làm gì?”, Lê Tuấn Khang khựng lại.
Anh đáp nhỏ: “Em đi làm công ty gỗ, đi chạy xe ôm ạ”, rồi nở một nụ cười gượng gạo trước khi xúc động bật khóc, phải quay mặt đi lau nước mắt.
Lê Tuấn Khang nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nhắc đến quá khứ chạy xe ôm để theo đuổi đam mê.
Sự xúc động chân thành của “chàng thanh niên chăn vịt” khiến nhiều khán giả không kìm được mà vỗ tay cổ vũ, tiếp thêm tinh thần để anh tiếp tục câu chuyện. Qua những trải nghiệm của mình, Lê Tuấn Khang mong muốn gửi gắm tới các bạn trẻ thông điệp: hãy can đảm theo đuổi đam mê, dù xuất phát điểm khiêm tốn đến đâu.
Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Đa số người xem xúc động, khâm phục nghị lực vượt qua khó khăn của Lê Tuấn Khang. Tuy nhiên, một số khác thắc mắc, cho rằng khoảnh khắc này nằm trong ý đồ của nam tiktoker, chứ không phải tự nhiên xúc động mạnh: "Tại sao chạy xe ôm lại khóc?"; "Chạy xe ôm mà đã khóc",...
Trước những tranh cãi, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Lê Tuấn Khang: "Tôi nghĩ khóc là do tủi thân khi bất giác nghĩ lại những ngày cơ cực thôi"; "Bạn ấy khóc vì trải qua khoảng thời gian khó khăn";
"Trước khi thành công ai cũng phải trải qua quá trình. Người ta có quyền nhìn lại hành trình đi qua. Hồi đó Khang làm clip không viral như bây giờ, định bỏ mấy lần, chạy xe công nghệ trên Sài Gòn thấy cuộc sống trên đó nhịp nhanh quá không hợp, được một thời gian về quê chăn vịt rồi quay clip thỏa đam mê",....
Lê Tuấn Khang sinh năm 2002, ở tỉnh Sóc Trăng. Trên kênh cá nhân, anh chủ yếu thực hiện các video chia sẻ về cuộc sống thôn quê gần gũi, yên bình mang phong cách hài hước.
Cuối năm 2024, Lê Tuấn Khang trở thành hiện tượng với loạt video về "đám giỗ bên cồn", lọt vào top xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội. Số lượt người đăng ký theo dõi tăng hàng chục triệu chỉ sau vài tuần. Kênh TikTok của anh tăng hơn 5 triệu lượt theo dõi từ 5 triệu lên hơn 10 triệu chỉ sau vài ngày. Hiện Lê Tuấn Khang có 13,3 triệu người theo dõi, 127,5 triệu lượt thích.
Gần đây, anh thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải.
Trong cuộc phỏng vấn với Báo Điện tử VTC News, nói về sự nổi tiếng của mình, Lê Tuấn Khang cho biết anh chỉ là người dùng mạng xã hội, thích chia sẻ những video về cuộc sống.
Lê Tuấn Khang trở thành hiện tượng với loạt video về "đám giỗ bên cồn".
Anh nghỉ học từ lớp 7 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau đó đi chăn vịt để phụ giúp bố mẹ. Lớn hơn một chút, Khang lên TP.HCM làm việc trong một xưởng gỗ, rồi quay về quê khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Cũng trong quãng thời gian ấy, Khang bắt đầu tập tành quay video chia sẻ cuộc sống thường nhật: làm ruộng, nấu ăn, chăn vịt… Lúc đó, người theo dõi duy nhất trên kênh YouTube của anh chính là mẹ.
Dù chỉ một chiếc điện thoại rẻ tiền, hình ảnh và âm thanh kém chất lượng, nhưng Lê Tuấn Khang không bỏ cuộc. Anh mượn điện thoại của cậu út để quay tốt hơn, rồi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm mua máy mới.
"Hạnh phúc khi những đoạn video được lan tỏa rộng rãi, ngày càng được nhiều người xem. Tôi cảm thấy may mắn khi được mọi người yêu thương. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới", Lê Tuấn Khang chia sẻ.
Nam TikToker chia sẻ thêm, hiện thu nhập của anh không ổn định như nhiều người lầm tưởng. Khang thừa nhận mình chưa thực sự có động lực kiếm tiền: “Tôi từng nghĩ hay là đi vay tiêu xài cho có động lực trả nợ (cười). Tôi biết nếu tập trung làm đàng hoàng, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hiện tại, tôi mới chỉ phấn đấu được 60%".
Dù sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ và sức ảnh hưởng lớn trên mạng, Lê Tuấn Khang vẫn tự nhận bản thân không hề thay đổi. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng hay hiện tượng mạng. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ khác là ra đường nhiều người nhận ra và xin chụp hình – điều mà tôi cảm thấy rất may mắn", anh nói.