Bầu 6 tháng, tôi chết lặng khi thấy giúp việc lén đổ 'bột lạ' vào cháo

Bầu 6 tháng, tôi chết lặng khi thấy giúp việc lén đổ 'bột lạ' vào cháo
2 ngày trướcBài gốc
Tôi đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ – cái thời điểm mà cơ thể bắt đầu nặng nề, tâm lý cũng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vì chồng đi công tác xa, mẹ ruột thì bận chăm bà ngoại bệnh, nên tôi quyết định thuê một cô giúp việc qua trung tâm để đỡ đần việc nhà trong thời gian bầu bí.
Cô tên Hường, ngoài 50 tuổi, người nhỏ thó, nói năng nhẹ nhàng. Từ ngày về nhà tôi, cô làm việc rất chăm chỉ, ít nói, luôn giữ đúng bổn phận. Ban đầu tôi cũng cẩn thận kiểm tra mọi thứ, lắp camera ở bếp và phòng khách. Không phải vì đa nghi, mà chỉ muốn yên tâm hơn, nhất là khi có người lạ trong nhà.
Thời gian đầu, mọi thứ đều ổn. Cho đến một buổi chiều, tôi nằm trong phòng, mệt và chóng mặt vì huyết áp tụt, nên mở điện thoại kiểm tra camera trong bếp, định bụng xem cô Hường đang nấu đến đâu để gọi cô mang cháo lên.
Và rồi... tôi chết lặng.
Cô L. đang lúi húi bên nồi cháo gà vì gần đây tôi hay ói và đau dạ dày. Nhưng điều khiến tôi chết lặng là cảnh tượng cô mở túi áo, lấy ra một gói nhỏ màu trắng, nhìn quanh, rồi đổ vào nồi cháo một cách kín đáo, không một chút chần chừ.
Ảnh minh họa.
Tôi không tin vào mắt mình.
Tôi tua lại đoạn trước, rõ ràng gói bột đó không phải gia vị nhà tôi dùng. Tôi chạy xuống bếp ngay lập tức.
Cô giật mình, lắp bắp nói đang nêm lại cháo. Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng hỗn loạn. Khi cô ra ngoài đổ rác, tôi lục thùng rác trong bếp – và tìm được vỏ một gói bột trắng, ghi dòng chữ: "thuốc xổ tiêu chuẩn thú y". Tôi gần như ngã quỵ.
Tôi gửi đoạn video và kể mọi chuyện cho chồng, anh hốt hoảng nhưng vẫn trấn an tôi rồi bắt xe về ngay lập tức. Chồng tôi về đến nhà liền cho cô nghỉ việc và de dọa sẽ báo công an để làm rõ sự việc. Cô ta khóc lóc, van xin tha tội vì gia đình ở quê hoàn cảnh, chồng bị liệt, mẹ già và 2 con đang độ tuổi đi học.
Khi hỏi lý do tại sao cô ta làm vậy thì chúng tôi nhận được câu trả lời khiến tôi tức nghẹn: "Tôi chỉ muốn dằn mặt. Cô bầu bì mà suốt ngày sai bảo, không biết điều..."
Không suy nghĩ thêm, chồng tôi quyết định gọi công an đến để trừng trị cô ta theo quy định của pháp luật.
Tôi vừa giận, vừa sợ. Nếu hôm đó tôi không kiểm tra camera thì sao? Nếu tôi ăn hết bát cháo đó thì chuyện gì xảy ra với tôi, với con tôi?
Từ sau chuyện đó, tôi mất ngủ hàng đêm. Niềm tin vào người lạ bị xói mòn, còn bản thân thì trở nên cảnh giác đến mức ám ảnh.
Câu chuyện này tôi kể ra không phải để hù dọa ai. Nhưng nếu bạn đang mang thai, đang thuê người giúp việc – xin hãy tỉnh táo. Đừng nghĩ ai cũng thật thà, và đừng bao giờ để lòng tốt của mình trở thành lý do để người khác ra tay độc ác.
Thạch Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bau-6-thang-toi-chet-lang-khi-thay-giup-viec-len-do-bot-la-vao-chao-16750.html