Khí thế ngày hội lan tỏa khắp ba miền
Đúng 7 giờ sáng ngày 15/3, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức bắt đầu trên phạm vi cả nước. Tại gần 72.000 khu vực bỏ phiếu (trước đó 218 khu vực được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm), cử tri đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền làm chủ của mình.
Tại Hà Nội, ngay trong buổi sáng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình. Hình ảnh người đứng đầu Đảng cùng đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu trong không khí trang trọng, phấn khởi đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.
Cử tri bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh xem kỹ tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn đại biểu xứng đáng. Ảnh: B. Nguyên
Không khí ấy cũng lan tỏa ở nhiều địa phương. Ở Cần Thơ, hơn 2,8 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.597 khu vực bỏ phiếu trong không khí phấn khởi. Cử tri Trần Văn Hòa, 83 tuổi, phường Ninh Kiều xúc động: tính cả kỳ bầu cử này, tôi đã 14 lần cầm lá phiếu để thực hiện quyền thiêng liêng của người công dân. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi mong những người được bầu sẽ thực sự gần dân, hiểu đời sống của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tỷ lệ cử tri đi bầu cao ở hầu hết các địa phương cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ngày hội dân chủ, đồng thời khẳng định niềm tin của nhân dân đối với chế độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân khi thực hiện quyền làm chủ của mình. Đó cũng là minh chứng sinh động cho sự gắn bó giữa ý chí của nhân dân với hoạt động của các cơ quan dân cử - nơi thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương trong nhiệm kỳ mới.
Kỳ vọng trong từng lá phiếu
Không khí ngày bầu cử không chỉ được đo bằng những con số về quy mô hay tỷ lệ cử tri tham gia, mà còn hiện hữu trong niềm vui, sự háo hức và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Với nhiều cử tri, lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu sẽ thay mặt nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.
Năm nay đã 84 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, từng 14 lần cầm lá phiếu đi bầu, ngay từ sáng sớm cử tri Trương Xuân Dương, người dân tộc Thổ ở xóm Tân Tiến, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu. “Tôi mong chọn được những đại biểu thật sự gần dân, lắng nghe và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là cử tri dân tộc Thổ và người dân miền Tây Nghệ An”, ông Dương chia sẻ. Với ông, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền của công dân mà còn là trách nhiệm góp phần lựa chọn những người đủ tâm, đủ tầm, gánh vác trọng trách trước nhân dân.
Thành viên Tổ bầu cử và các lực lượng phục vụ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18 - xã EaKao, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B. Nguyên
Ở những buôn làng Tây Nguyên, niềm vui đi bầu cử cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tại buôn H’Đơk, phường EaKao, tỉnh Đắk Lắk - nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân chủ yếu là đồng bào Ê Đê, Gia Rai - ngày bầu cử được bà con xem như ngày hội lớn của buôn làng. Từ sáng sớm, các cử tri đã cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu. Cử tri H’Bic Buôn Jă chia sẻ: “Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm mà cuộc sống bà con đã thay đổi nhiều. Đi bỏ phiếu hôm nay, chúng tôi mong chọn được người thật sự lo cho dân, hiểu cuộc sống của bà con và giúp buôn làng ngày càng phát triển”.
Từng dòng người đến khu vực bỏ phiếu, từng lá phiếu được trân trọng đặt vào hòm phiếu là hình ảnh sinh động của quyền làm chủ của Nhân dân. Mỗi lá phiếu, dù nhỏ bé, đều chứa đựng kỳ vọng về những đại biểu đủ bản lĩnh, trách nhiệm và trí tuệ để tham gia xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tháo gỡ những nút thắt của phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới sẽ góp phần hiện thực hóa những định hướng lớn Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra. Trong kỳ vọng của cử tri hôm nay còn có khát vọng về một đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn: khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực mới của tăng trưởng; nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo và phát huy; văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Cùng với đó là mong muốn đất nước tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trên 76 triệu lá phiếu trong ngày hội non sông tiếp tục khẳng định bản chất tốt đẹp của nhà nước ta - nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Khi nhiều địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, điều đó không chỉ phản ánh sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm chính trị sâu sắc của người dân đối với ngày hội dân chủ. Chính từ những lá phiếu ấy, niềm tin của nhân dân tiếp tục được bồi đắp, tạo nên nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để đất nước vững bước trên con đường phát triển, hiện thực hóa khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
HẠNH PHƯƠNG