Còn nhớ, 80 năm trước, ngay trước cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, Báo Cứu quốc đã đăng toàn văn Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người viết: “Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta… vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi mỗi lá phiếu là một “viên gạch” để xây dựng tòa lâu đài của chế độ mới. Đối với Người, bầu cử không phải là hình thức, mà là cuộc sát hạch niềm tin và trách nhiệm. Người nhắc nhở cử tri phải sáng suốt để chọn ra những đại biểu có “Đức” và “Tài”, những người biết đem cái tâm, cái tầm ra phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chứ không phải những kẻ “vác mặt làm quan cách mạng”.
Ngày 15/3, hơn 70 triệu cử tri của cả nước sẽ cùng chung nhịp đập hướng về Ngày hội non sông.
Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND. Đây là quyền chính trị cơ bản của công dân, đồng thời là cơ sở để nhân dân trực tiếp tham gia vào việc xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước.
Pháp luật về bầu cử cũng xác định rõ các nguyên tắc tổ chức bầu cử gồm: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Theo đó, mọi công dân đủ điều kiện đều có quyền tham gia bầu cử; mỗi cử tri có giá trị lá phiếu ngang nhau; việc lựa chọn đại biểu được thực hiện trực tiếp và ý chí của cử tri được bảo đảm bí mật.
Thực hiện lời dạy của Người, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 tới đây diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau thành công rực rỡ của Đại hội XIV. Đây là giai đoạn bản lề để hiện thực hóa tầm nhìn 2030 và khát vọng 2045.
Nếu như “Ý Đảng” đã được thể hiện rất rõ trong công tác chuẩn bị nhân sự: Kiên quyết không để lọt vào bộ máy những người cơ hội chính trị, suy thoái đạo đức, nhưng cũng không bỏ sót những người có tài, có tâm, có tư duy đổi mới và khát khao cống hiến. Thì “Lòng Dân” không gì khác hơn là mong muốn một bộ máy chính quyền thực sự “của dân, do dân, vì dân”. Cử tri mong đợi những đại biểu Quốc hội và HĐND không chỉ biết “bấm nút” nghị trường, mà phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Là những người biết đau cái đau của dân, trăn trở cùng những khó khăn của doanh nghiệp và quyết liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí.
Vì thế, mỗi lá phiếu hôm nay chính là sự cụ thể hóa “ý Đảng” vào thực tiễn cuộc sống, là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân vào những người cầm lái con tàu đất nước trong 5 năm tới. Từ vùng biên cương địa đầu Tổ quốc đến những hòn đảo tiền tiêu sóng cuộn, từ những đô thị sầm uất đến những bản làng xa xôi, hàng chục triệu cử tri sẽ thực hiện quyền công dân của mình.
Mỗi lá phiếu cử tri cầm trên tay không chỉ là một tờ giấy, mà là “mệnh lệnh” của nhân dân, là hơi thở của dân chủ. Mỗi lá phiếu cũng chính là sự gửi gắm niềm tin, là một “viên gạch” góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Bầu cho ai? Chọn ai thay mặt mình quyết định những vấn đề trọng đại của địa phương và đất nước? Câu trả lời nằm ở sự sáng suốt, công tâm của mỗi cử tri. Đừng bầu thay, đừng bầu hộ, hãy trực tiếp cầm lá phiếu của mình để chọn ra những bông hoa đẹp nhất trong “vườn hoa nhân sự”.
Cử tri cả nước kỳ vọng Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là những tập thể mạnh nhất, trí tuệ nhất để dẫn dắt dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Khi niềm tin của nhân dân hòa quyện cùng quyết tâm chính trị của Đảng, cuộc bầu cử không còn là một thủ tục hành chính thuần túy. Nó trở thành một “Ngày hội non sông” thực sự – nơi quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, nơi mỗi công dân cảm nhận được giá trị của sự tự do và dân chủ trong một đất nước độc lập, tự chủ.
“Ngày hội non sông” đang đến rất gần. Những tiếng loa phát thanh rộn rã, cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố phường, thôn xóm như thúc giục, gọi mời. Khi “Ý Đảng” đã hòa quyện chặt chẽ cùng “Lòng Dân”, khi niềm tin được thắp sáng bằng trách nhiệm, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là những tập thể mạnh nhất, trí tuệ nhất để dẫn dắt dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình mãnh liệt.
Sông Hàn