Bầu Đức đã đánh cược lớn vì bóng đá Việt Nam

Bầu Đức đã đánh cược lớn vì bóng đá Việt Nam
4 giờ trướcBài gốc
Không phải ai cũng đủ dũng khí để đặt xuống một canh bạc lớn, nơi mà phần thua dễ đến sớm, còn phần thắng thì phải đợi rất lâu mới có thể thấy. Nhưng bầu Đức đã chấp nhận chọn con đường ấy, không vì bản thân, không vì thành tích CLB, mà vì tương lai của bóng đá Việt Nam.
“Bóng đá Việt Nam phải có sự thay đổi”, HLV Vũ Tiến Thành mở lời đầy trăn trở. Giữa thời điểm mà V.League ngày càng khắc nghiệt, HAGL lại chọn cách đi ngược với tham vọng thành tích. Một hướng đi mà HLV Vũ Tiến Thành gọi là “đánh đổi”, thậm chí là “đánh cược”.
“Bầu Đức nói rằng CLB phải gạt chuyện thành tích sang một bên, để cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu. Cho các em có cơ hội đá SEA Games 33”, ông Vũ Tiến Thành kể lại.
HAGL mùa này không mượn ngôi sao, cũng không dùng nhiều ngoại binh. Nhưng những cầu thủ trẻ như Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Trung Kiên, Hoàng Minh thể hiện được năng lực ở sân chơi khắc nghiệt. Một bước đi mà không nhiều đội dám làm.
“Cho các cầu thủ trẻ vào đá thì các cầu thủ lớn trong đội cũng than phiền mình. Vì ai cũng muốn thắng. Nhưng tại sao vẫn phải làm chuyện này? HAGL làm vì tương lai bóng đá Việt Nam”.
Lời tâm sự của HLV Vũ Tiến Thành chạm vào cốt lõi của câu chuyện. Vì nếu không có những cú va chạm thực sự ở V.League, những cầu thủ trẻ dù được đào tạo tốt đến đâu cũng không thể trưởng thành. Không thể đòi hỏi một hậu vệ 20 tuổi đá tốt ở SEA Games nếu chưa từng đối đầu những tiền đạo ngoại cao to ở V.League. Không thể đòi hỏi một tiền vệ biết điều phối nếu chỉ quanh quẩn ở giải trẻ và ghế dự bị.
“Chỉ đá V.League thì các em mới phát triển. Phải va chạm với cầu thủ ngoại, các đàn anh dày dạn kinh nghiệm thì mới tiến bộ”, HLV Vũ Tiến Thành nhấn mạnh.
Một cách làm có tính hệ thống, đặt nền móng từ giải vô địch quốc gia, nơi cầu thủ trẻ không chỉ được thi đấu, mà được kiểm nghiệm thực chiến. Đó cũng chính là tinh thần của Học viện HAGL từ ngày đầu. Cải cách, đi trước, dám đặt niềm tin vào lứa cầu thủ non kinh nghiệm nhưng có nội lực. Giờ đây, bầu Đức vẫn kiên định như vậy, sau hơn 15 năm theo đuổi con đường phát triển bóng đá tử tế.
Học viện HAGL hiện có hàng trăm em nhỏ được nuôi ăn, nuôi ở, nuôi cả giấc mơ đá bóng chuyên nghiệp. Trong suốt 15 năm qua, kể cả khi tập đoàn HAGL lâm vào cảnh kinh tế khó khăn, bầu Đức vẫn không cắt bỏ học viện. Ông vẫn giữ lại tất cả, không bỏ rơi một đứa trẻ nào.
HLV Park Hang Seo luôn biết ơn bầu Đức.
“Vừa ẵm em, vừa xay lúa”, đó là hình ảnh kinh điển về bầu Đức. Một người vừa gồng gánh học viện, vừa lo đội một, trong khi tài chính có lúc ngặt nghèo đến mức nhiều người khác chắc chắn đã buông bỏ.
Nếu không thật sự yêu bóng đá, không thể nào một người ở cương vị doanh nhân, chủ tịch tập đoàn, lại chọn con đường đầy chông gai và tốn kém như thế. Khi nhiều ông bầu khác chọn cách dễ thở: Lúc kinh tế mạnh thì đầu tư, lúc khó khăn thì dừng lại. Bầu Đức vẫn đi tiếp, dù biết phía trước là thử thách.
Nếu bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái vinh quang từ những Lý Đức, Quang Kiệt, Trung Kiên… Người đã dám đặt cược đầu tiên chính là bầu Đức, một người rất yêu bóng đá và đầy tâm huyết với bóng đá nước nhà.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/bau-duc-da-danh-cuoc-lon-vi-bong-da-viet-nam-202506091703092454.html