Cố HLV Alfred Riedl từng nói: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Một câu nói ngắn gọn, nhưng phản ánh trọn vẹn bản chất của nền bóng đá đã bước qua 25 năm chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa có một nền móng vững chắc.
Chỉ trong 4 năm qua, theo thống kê của Saostar, đã có 9 đội bóng chuyên nghiệp rút lui hoặc giải thể, gồm: Tây Ninh, Gia Định, Than Quảng Ninh (2021), An Giang (2022), Cần Thơ, Sài Gòn FC (2023), Bình Thuận (2024), Định Hướng Phú Nhuận và mới nhất là CLB Quảng Nam (2025). Một con số gây giật mình cho cả những người từng lạc quan nhất về hướng đi chuyên nghiệp hóa.
CLB Quảng Nam đã bỏ V.League 2025/2026. Ảnh: CLB Quảng Nam
Đó là một bức tranh buồn với bóng đá Việt Nam khi 4 năm liên tiếp đều có CLB bỏ giải.
Trong bức tranh ấy, bầu Đức và HAGL có lẽ hình mẫu đáng suy ngẫm. Họ đang tiếp tục làm điều “ngược dòng” khi cho CLB Bình Định mượn 16 cầu thủ và cả HLV, cứu CLB Long An thoát cảnh bỏ giải mùa trước.
Trong khi không ít đội bóng chuyên nghiệp chỉ chọn cách “xay lúa thì thôi ẵm em”, tức nuôi đội 1. Có đội không đầu tư Học viện, và dễ rút lui khi gói tài trợ hết hạn. HAGL của bầu Đức chọn hướng đi gian nan nhất. Học viện HAGL duy trì hai lớp đào tạo gồm lứa Năng khiếu và lứa tuyển chọn, với hàng trăm cầu thủ trẻ được nuôi dạy bài bản cả chuyên môn, đạo đức và ngoại ngữ.
18 năm qua, dù có lúc tập đoàn HAGL gặp khó khăn nghiêm trọng, bầu Đức vẫn không từ bỏ con đường đào tạo trẻ. Vừa nuôi Học viện, vừa nuôi đội 1, hành trình ấy không chỉ đòi hỏi tiền bạc, mà cần tình yêu bóng đá đến mức bất chấp.
Bầu Đức có thể chọn cách dễ thở: lúc kinh tế mạnh thì đầu tư bóng đá, lúc yếu thì rút lui. Nhưng ông không làm vậy. Vì ông hiểu rằng: nếu không có tính bền vững từ gốc rễ, mọi thứ chỉ là nhất thời, cả thành tích lẫn tình yêu khán giả.
HAGL chứng minh, chỉ những CLB xây từ gốc mới có thể đi đường dài. Bầu Đức không chỉ nuôi bóng đá, mà nuôi luôn cả niềm tin rằng: chỉ khi có chân đế vững chắc, bóng đá Việt Nam mới mơ được tới đỉnh cao lâu dài.
Con đường làm bóng đá của bầu Đức thật đáng nể.
Sau 25 năm chuyên nghiệp hóa, bức tranh bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự thiếu bền vững ở cấp CLB. Nếu sân chơi chuyên nghiệp thiếu tính bền vững thì làm sao có thể kỳ vọng đội tuyển sẽ vươn tầm?
Bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng, cũng không thiếu người giỏi làm chuyên môn. Nhưng rõ ràng thiếu tính bền vững, số phận các CLB có thể được định đoạt qua một suất xuống hạng. Nếu không thay đổi thì có lẽ con đường phía trước vẫn mãi chỉ là… xây nhà từ nóc.