'Bầu trời A80': Chuyện tình 'thăng hoa' trong nhiệm vụ đặc biệt của đôi vợ chồng Nhà giáo quân đội

'Bầu trời A80': Chuyện tình 'thăng hoa' trong nhiệm vụ đặc biệt của đôi vợ chồng Nhà giáo quân đội
7 giờ trướcBài gốc
Không chỉ là đồng nghiệp, đồng nghiệp thân thiết, họ còn là vợ chồng – là tri kỷ, là hai tâm hồn cùng hướng về sự nghiệp “trồng người” và trách nhiệm với Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm của ngày hội lớn, tình yêu của họ lặng lẽ tỏa sáng, như một bản hòa âm dịu dàng giữa cuộc sống công việc đầy kỷ luật và lý tưởng. Đó là câu chuyện về đôi vợ chồng nhà giáo A80 – hai trái tim luôn chung nhịp đập, vừa yêu nghề, vừa yêu người. Họ cùng viết lên câu chuyện tình đẹp trong tình yêu đất nước.
Khi tình yêu lớn lên từ giảng đường
Thầy Tuấn lớn lên ở vùng quê xứ Đoài cổ kính, nơi gió núi và hồn làng tạo nên nét trầm ấm trong tính cách. Cô Hoa sinh ra ở xứ Thanh kiên trung, nơi con người mộc mạc nhưng đầy nghị lực. Họ có chung điểm gặp gỡ đặc biệt là cùng theo đuổi ngành Triết học. Sau này, vì yêu cầu nhiệm vụ, cô Hoa chuyển sang giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Dù đến từ hai mái trường khác nhau là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhưng vì yêu màu xanh áo lính, sau khi tốt nghiệp, họ lại có duyên hội ngộ trên cùng bục giảng của Học viện Phòng không – Không quân.
Ban đầu, chỉ là những buổi họp chuyên môn, những giờ soạn giáo án, thảo luận chuyên đề, trao đổi học thuật, chia sẻ với nhau từng cuốn tài liệu. Rồi những câu chuyện triết học tưởng chừng khô khan lại trở thành những cuộc trò chuyện dài bất tận về nghề, về tương lai, về cuộc sống. Không ai nhớ khoảnh khắc trái tim rung lên từ khi nào, chỉ biết rằng trong sự điềm đạm của anh và sự dịu dàng của chị, họ đã tìm thấy người đồng hành trọn đời.
Cả thầy Tuấn và cô Hoa từng hai lần được vinh danh và đón nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi của Học viện Phòng không – Không quân.
Tình yêu của họ lặng lẽ mà bền chặt, như chính con đường họ đã chọn: bền bỉ gieo chữ, kiên trì vun đắp. Không chỉ song hành trong cuộc sống, họ còn đồng hành trên con đường học thuật. Cả hai cùng say mê nghiên cứu khoa học, chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở cũng như hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, có đề tài từng đạt giải Nhất sáng tạo trẻ ở Quân chủng Phòng không – Không quân năm 2020.
Trong nhiều năm, hai vợ chồng đã viết chúng nhiều bài báo khoa học, được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài Quân đội; tham gia các Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, gần đây nhất, họ có hai báo cáo khoa học được in trong kỷ yếu tại hội thảo quốc tế do Hội Triết học Việt Nam phối hợp cùng Đại học Quốc gia Lào và Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức và nhiều bài khác tại các Hội thảo khoa học Quốc gia.
Đặc biệt, họ còn đồng chủ biên một cuốn sách chuyên khảo của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân – một đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.
Hạnh phúc gia đình của họ được xây bằng những điều bình dị nhất: buổi sáng đạp xe đến cơ quan, câu chuyện rộn ràng từ cổng Học viện đến hành lang giảng đường; bữa trưa ăn cơm tại nhà ăn tập thể, khi thì khen món ngon, khi lại cùng cười vì nồi cơm “hơi nhão”; buổi chiều chơi thể thao bên sân Học viện, buổi tối quây quần trong căn hộ tập thể đơn sơ, cùng đọc chung một cuốn sách yêu thích trước khi đi ngủ. Có khi hạnh phúc chỉ là cảnh anh lúi húi nhặt rau, chị đứng bên bếp nêm canh, hai con ríu rít phụ giúp; hay một chiếc áo nhỏ bị gió cuốn bay khiến cả nhà bật cười... Những điều giản dị ấy chính là chất keo gắn kết họ theo năm tháng.
Chung một nhiệm vụ, chung một vinh quang
Mùa thu năm nay, cả hai cùng vinh dự, tự hào được tham gia nhiệm vụ A80 – một sự kiện đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nói chung và Quân chủng phòng không – không quân nói riêng.
Thầy Tuấn tham gia nhiệm vụ trên máy bay trong thời gian thực tế chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng PK-KQ).
Trong thời gian đi thực tế chức vụ tại đơn vị cơ sở, Thầy Tuấn - trên cương vị Phó Chủ nhiệm chính trị, cán bộ chính trị của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, vừa trực tiếp tiến hành các mặt Công tác Đảng, công tác Chính trị trong nhiệm vụ bay A80 của đơn vị, vừa hỗ trợ phóng viên tác nghiệp, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền... Còn Cô Hoa lại có mặt trong lực lượng tham gia khối quần chúng, mang đến hình ảnh đẹp đẽ, rực rõ cờ hoa nhưng cũng rất trang nghiêm của người giảng viên quân đội.
Lịch tập luyện dày đặc khiến họ ít có thời gian gặp nhau. Những cuộc gọi vội, những dòng tin nhắn ngắn ngủi trở thành sợi dây tinh thần ấm áp. Có lần, khi đang hỗ trợ phóng viên tác nghiệp, ghi hình tư liệu từ trên cao, thầy Tuấn bất chợt nhìn thấy bóng dáng vợ mình thấp thoáng trong đội hình dưới quảng trường. Anh khẽ bấm máy lưu lại hình ảnh. Tối hôm đó, anh thì thầm: "Hôm nay anh đã nhìn thấy em giữa hàng vạn người", câu nói giản dị, nhưng đủ để chị mỉm cười suốt cả đêm.
Dù hai con nhỏ, việc nhà bộn bề, lịch công tác và tập luyện dày đặc đôi khi khiến họ mệt mỏi, nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình và sự cảm thông dành cho nhau, họ vẫn vững vàng vượt qua. Với họ, được cùng tham gia A80 không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một kỷ niệm đẹp của tình yêu, là minh chứng rằng: “Khi tình yêu đủ lớn, mọi thử thách đều trở thành động lực để cùng tiến về phía trước.”
Cô Hoa (đầu hàng ngoài cùng bên trái) trong buổi tập luyện của Khối đứng quần chúng trong nhiệm vụ A80.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, cả hai vợ chồng đều vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được thăng quân hàm Thượng tá trước thời hạn.
Sau nhiệm vụ đặc biệt - A80, cô Hoa trở lại với bục giảng thân yêu và tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu ở Học viện Phòng không – Không quân. Thầy Tuấn tiếp tục cùng đồng đội Trung đoàn 917, chuyển vào Sân bay Cần Thơ - nơi đơn vị đóng quân để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Đầu tháng 11, anh vinh dự được cử đi học Nghiên cứu sinh, đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng.
Trong ngày tri ân nghề giáo, họ muốn nhắn gửi một điều giản dị nhưng sâu sắc: hãy trân trọng từng giờ lên lớp, từng ánh mắt học trò, và giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình. Giữa tiếng nhạc rộn rã của đội hình A80 tại Quảng trường Ba Đình, chỉ một ánh mắt chạm nhau cũng đủ thay vạn lời: dù anh đứng trên bục giảng, em đứng nơi sân trường – họ vẫn song hành, trong nghề và trong đời.
Câu chuyện của đôi vợ chồng Thượng tá – giảng viên triết học này là minh chứng sống động cho hình ảnh người thầy quân đội "Trách nhiệm – Tận tụy – Nhân văn".
Họ chia sẻ: “Giữ ngọn lửa nghề là giữ ngọn lửa yêu thương.” Đây cũng là thông điệp gửi tới đồng nghiệp cả nước: “Yêu người bao nhiêu ta lại yêu nghề bấy nhiêu”, hãy trân trọng hạnh phúc nhỏ bé, giữ trọn niềm tin với nghề và cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”. Đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc của những người Thầy “mang quân phục” giữa thời bình hôm nay.
Mỵ Châu
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/bau-troi-a80-chuyen-tinh-thang-hoa-trong-nhiem-vu-dac-biet-cua-doi-vo-chong-nha-giao-quan-doi.html