Trong một sự kiện báo chí tại Nhà Trắng ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng bài phát biểu để trách mắng một nhân viên quay phim vì anh này vô tình va phải một tấm gương 400 năm tuổi trong Phòng Nội các.
Sự việc xảy ra trong lúc ông Trump đang thảo luận với Thủ tướng Australia Anthony Albanese về một thỏa thuận khoáng sản trị giá 8,5 tỷ USD giữa Washington và Canberra, nhằm giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc cung cấp các khoáng sản quan trọng cho quốc phòng, năng lượng sạch và sản xuất công nghệ.
Khi cuộc thảo luận đang sôi nổi, đột nhiên, một tiếng động vang lên khi nhân viên quay phim va vào tấm gương cổ, khiến ông Trump lập tức dừng lại.
"Ôi, cẩn thận đấy! Không được làm vỡ tấm gương đó đâu. Tấm gương này 400 năm tuổi rồi. Một cái máy quay vừa va vào nó. Ôi trời ơi!" ông Trump thốt lên, theo đoạn video do C-SPAN ghi lại vào ngày 20/10.
Nhà lãnh đạo Mỹ còn hài hước bổ sung: "Tôi vừa mang nó từ kho lên đây, đặc biệt lắm, vậy mà điều đầu tiên xảy ra là máy quay va vào nó. Thật khó tin, phải không? Nhưng đây là những vấn đề của cuộc sống thường ngày".
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong Phòng Nội các tại Nhà Trắng, ngày 20/10/2025. Ảnh: ABC Net News
Dù gặp phải sự cố gây gián đoạn, ông Trump nhanh chóng lấy lại không khí vui vẻ, khiến các quan chức và nhà báo trong phòng bật cười.
Ông tiếp tục cuộc họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận khoáng sản, vốn được xem là bước tiến trong quan hệ đối tác Mỹ-Australia và là phản ứng mới nhất của Washington đối với chính sách kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh.
Thỏa thuận khoáng sản được ký kết bao gồm khoản đầu tư 3 tỷ USD trong 6 tháng tới, tập trung vào các dự án khai thác khoáng sản quan trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hiệp định an ninh AUKUS, dù ông Trump chưa xác nhận liệu chính quyền của ông có tiếp tục hiệp định này hay không.
Ngoài sự cố với tấm gương cổ, ông Trump cũng được chú ý vì những thay đổi trong việc trang trí Nhà Trắng.
Hồi tháng 8, ông đã phá vỡ tiền lệ của Nhà Trắng bằng cách chuyển bức chân dung chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama từ Đại sảnh lên Cầu thang Lớn, khiến bức chân dung khuất khỏi tầm mắt công chúng.
Trước đó, ông thậm chí còn treo bức ảnh chân dung lưu hồ sơ cảnh sát (mugshot) nổi tiếng của mình gần các bức chân dung tổng thống khác. Bức ảnh này được những người ủng hộ ông coi là biểu tượng của sự kiên cường.
Hồi tháng 9, ông đã công bố việc cải tạo Palm House và thiết kế lại Vườn Hồng, được ông đổi tên thành "Câu lạc bộ Vườn Hồng tại Nhà Trắng". Đáng chú ý, ông cũng lát đá lên một phần lớn bãi cỏ thời Kennedy để làm hiên.
Đây không phải là lần đầu tiên những vật dụng trang trí mới len lỏi vào cuộc trò chuyện tại Nhà Trắng giữa ông Trump với các nhà lãnh đạo thế giới. Khi gặp Thủ tướng Canada Mark Carney vào tháng 5, nhà lãnh đạo Mỹ đã khoe sự xa hoa mới mẻ của Phòng Bầu dục.
"Nó ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn nhờ tình yêu thương – ngài biết đấy, chúng ta đối xử với nó bằng tình yêu thương lớn lao – và vàng 24 karat, điều đó luôn hữu ích", ông Trump nói vào thời điểm đó.
Hồi tháng 4, ông Trump cũng đã mời "chuyên gia vàng" của mình, thợ làm tủ John Icart, từ Mar-a-Lago đến để hoàn thiện các chi tiết dát vàng khắp Nhà Trắng, tờ Wall Street Journal đưa tin.
Việc chỉnh trang cũng bao gồm các chi tiết chạm khắc dát vàng cho mặt lò sưởi của Phòng Bầu dục, huy hiệu Trump bằng vàng ở cửa ra vào và những chiếc đế lót ly bằng vàng có chữ "Trump".
Minh Đức (Theo India Today, People)