Không còn là cái tên dự phòng, Trần Trung Kiên đã thực sự trở thành bức tường thành của U23 Việt Nam trên thánh địa Gelora Bung Karno. Một đêm thi đấu khiến người ta phải gọi anh là “báu vật” của bầu Đức, khi sự điềm tĩnh, phản xạ và bản lĩnh của Trung Kiên chính là yếu tố quyết định mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp cho U23 Việt Nam.
Trung Kiên – chốt chặn vững vàng giữa biển người Bung Karno
Ngay từ khi trọng tài nổi còi khai cuộc, không khí hơn 80.000 khán giả Indonesia đã tạo ra áp lực khủng khiếp lên đội hình áo trắng. Và họ không mất quá lâu để tung ra lời cảnh báo với U23 Việt Nam, khi Jens Raven bật cao đánh đầu trong vòng cấm chỉ sau một tình huống ném biên, bóng đi vọt xà trong gang tấc. Nhưng sự thực, đó mới chỉ là lời mở đầu cho một hiệp đấu “đốt não” của hàng thủ Việt Nam, và là sàn diễn của Trung Kiên.
Thủ môn Trần Trung Kiên chơi cực hay.
Phút 30, hệ thống phòng ngự Việt Nam mắc lỗi để Raven thoát xuống đối mặt. Trung Kiên lập tức băng ra bắt gọn như một thủ lĩnh thực thụ. Không dừng lại, chỉ chưa đầy 60 giây sau, Hannan xé toang hàng thủ để tiếp tục đối mặt Trung Kiên. Nhưng lần thứ hai, thủ môn thuộc biên chế HAGL vẫn là người chiến thắng với pha dùng chân cứu thua lạnh lùng, khiến cả khán đài Bung Karno câm lặng.
Hai pha đối mặt, hai lần cản phá. Trần Trung Kiên không chỉ có phản xạ xuất sắc, mà còn thể hiện sự tự tin lạ thường với các pha ra vào hợp lý và làm chủ hoàn toàn khu vực 5m50. Ở tuổi 22, những gì anh thể hiện khiến người ta tin rằng bầu Đức đã không hề nói quá khi đặt kỳ vọng rất lớn vào người gác đền cao 1m91 này.
Công Phương ghi bàn, Lý Đức tạo dấu ấn
Điều thú vị là HLV Kim Sang Sik không xoay tua đội hình như thường lệ mà giữ nguyên đội hình bán kết. Đó là một quyết định gây bất ngờ cho Indonesia, đội bóng vốn quen với việc bị “đánh đố” bởi cách dùng người khó lường của ông thầy người Hàn Quốc.
Và lựa chọn ấy đã tạo ra khác biệt. Phút 37, từ tình huống phạt góc, Lý Đức bật cao đánh đầu chiến đấu như một trung vệ thực thụ. Hậu vệ Indonesia lúng túng phá bóng, để rồi Công Phương xuất hiện như một mũi tên, dứt điểm cháy lưới đội chủ nhà.
U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VFF
Bàn thắng duy nhất ấy được U23 Việt Nam bảo vệ đến phút cuối cùng nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn, với Trần Trung Kiên vẫn là trung tâm điều phối trong mọi tình huống bóng bổng và phản công nhanh của đối phương.
Một chiến thắng của bản lĩnh
U23 Việt Nam thắng 1-0 trước U23 Indonesia, không chỉ vì một bàn thắng từ Công Phương, hay các pha xử lý của Lý Đức. Đó là trận đấu của sự kiên cường, của một tập thể trẻ nhưng biết cách đứng vững trước sức ép khủng khiếp. Và ở trung tâm của tất cả, là một Trần Trung Kiên trưởng thành vượt bậc sau từng trận.
Lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, điều mà chưa đội bóng nào ở khu vực làm được. Nhưng điều đáng mừng hơn cả là bóng đá Việt Nam đang có trong tay một thủ môn trẻ bản lĩnh, một “báu vật” thực sự cho tương lai – Trần Trung Kiên.
Đội hình thi đấu:
U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc.
U23 Indonesia: M Ardiansyah, Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Dony Pamungkas, Robi Darwis, Rayhan Hannan, Rahmat Arjuna Reski, Dominikus Dion, Frengky Missa, Jens Raven.