Theo số liệu của Box Office Vietnam, trong ngày 24/2, phim "Báu vật trời cho" có doanh thu trong ngày vượt qua phim "Nhà ba tôi một phòng". Phim của Trường Giang nhường vị trí top 2 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày cho "Báu vật trời cho". Đứng vị trí top 1 doanh thu vẫn là phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành.
Theo đó, vào chiều 24/2, tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn thu về hơn 3,729 tỷ đồng với hơn 50.000 vé được bán ra trên hơn 1.500 suất chiếu. Dù nhiều suất chiếu hơn (hơn 1.800 suất chiếu), "Nhà ba tôi một phòng" lại có doanh thu trong ngày thấp hơn một chút so với "Báu vật trời cho", với 3,702 tỷ đồng.
Bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Ảnh chụp màn hình Box Office Vietnam
Dù khoảng cách doanh thu không quá lớn, việc "Báu vật trời cho" bất ngờ tạo nên cú bứt phá tại phòng vé có thể sẽ ảnh hưởng đến cách các cụm rạp phân bổ suất chiếu trong những ngày sắp tới.
Hiện tại, "Báu vật trời cho" đạt tổng doanh thu hơn 58 tỷ đồng. Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Cuộc gặp gỡ tình cờ đẩy hai người vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình, hài, tình cảm, đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng sau phim “Mai” của Trấn Thành.
Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán, "Báu vật trời" được đánh giá cho có nhiều yếu tố hợp với dịp Tết đến xuân về khi nói về tình cảm gia đình, có sự hài hước. Bên cạnh đó, bối cảnh miền biển hiện lên thơ mộng với nắng gió, dàn diễn viên sở hữu ngoại hình cuốn hút, diễn xuất chuyên nghiệp, tạo nên tổng thể vừa cảm xúc vừa đầy sức sống.
"Báu vật trời cho" đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng
"Nhà ba tôi một phòng" hiện thu về hơn 88 tỷ đồng, được dự đoán có khả năng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Phim thuộc thể loại gia đình, hài, tâm lý, xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Người con muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.
Dù đạt doanh thu tốt, đứa con tinh thần của Trường Giang vẫn gặp nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người xem đánh giá cao cách bộ phim khai thác đề tài tình thân theo hướng mộc mạc. Khán giả cho rằng tác phẩm lấy nước mắt người xem bằng những chi tiết giản dị thay vì cao trào bi kịch quá mạnh. Diễn xuất tự nhiên, không khí ấm áp giúp phim ghi điểm trong lòng công chúng.
Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng "Nhà ba tôi một phòng" vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim gia đình Việt: mâu thuẫn thế hệ, hiểu lầm chồng chất, biến cố xảy ra rồi dẫn đến cao trào nước mắt. Diễn biến được đánh giá là khá dễ đoán, thiếu những bước ngoặt đủ mạnh để tạo bất ngờ.
Bộ phim đứng đầu doanh thu phòng vé Việt vẫn là "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành, với tổng doanh thu hơn 280 tỷ đồng, tính đến chiều 24/2, bỏ xa những phim ra mắt cùng thời điểm. Phim được cho sẽ sớm cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng trong vài ngày tới.
Mai Trang/VOV.VN