Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim Tết Báu vật trời cho đã chính thức rời các cụm rạp, thu về hơn 103 tỉ đồng. Đây là tác phẩm thứ hai của đạo diễn Lê Thanh Sơn cán mốc trăm tỉ, sau thành công của bộ phim Em chưa 18 vào năm 2017.
Thành tích này góp phần làm nên một mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 đầy sôi động, khi lần đầu tiên có tới ba bộ phim cùng vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của điện ảnh nội địa trong dịp cao điểm.
"Báu vật trời cho" bị lép vế trước các đối thủ cùng thời điểm như "Nhà ba tôi một phòng" và "Thỏ Ơi!!"
Hiện tại, phòng vé vẫn còn hai cái tên trụ lại là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Mùi phở do Minh Beta sản xuất. Trong đó, phim Mùi phở chỉ còn số ít suất chiếu và dự kiến sẽ sớm rút khỏi rạp; còn Thỏ Ơi!! duy trì khoảng 30 suất chiếu mỗi ngày, với tổng doanh thu gần 450 tỉ đồng.
Trong bức tranh chung của mùa phim, Báu vật trời cho được xem là “ẩn số” thú vị. Ngay từ khi ra mắt, phim không tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, dù sở hữu dàn diễn viên đáng chú ý như Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan hay Võ Tấn Phát. Những ngày đầu công chiếu, tốc độ bán vé, số suất chiếu và tỉ lệ lấp đầy rạp đều ở mức khiêm tốn.
Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi khi một số bộ phim như Nhà ba tôi một phòng và Mùi phở nhận phản hồi trái chiều về chất lượng, Báu vật trời cho dần có cơ hội bứt phá.
Bước ngoặt diễn ra khi phim bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu ngày, vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Kể từ đó, doanh thu của phim ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.
Sau thành công của Em chưa 18, đạo diễn Lê Thanh Sơn tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc xây dựng hình ảnh chỉn chu, bối cảnh đẹp và nhịp phim tiết chế. Khác với xu hướng chung của phim Tết, Báu vật trời cho lựa chọn hướng đi nhẹ nhàng. Bộ phim mang tiết tấu chậm rãi, tập trung vào yếu tố chữa lành và không khí gia đình, phù hợp với nhu cầu giải trí dịp đầu năm.
Tuy nhiên, chính sự an toàn này cũng trở thành điểm gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản phim còn chưa đột phá, các tình tiết được triển khai dàn trải, không tạo được cao trào đủ mạnh để giữ chân khán giả. Các tuyến truyện tồn tại song song nhưng thiếu điểm nhấn rõ ràng, khiến tổng thể trở nên “hiền” và an toàn.
Lần tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào gây tiếc nuối
Về diễn xuất, dàn cast được đánh giá là một trong những điểm mạnh của phim. Phương Anh Đào và Tuấn Trần từng tạo dấu ấn với khán giả qua phim Mai tiếp tục đảm nhận vai chính.
Tuy nhiên, lần tái hợp này lại chưa mang đến kết quả như kỳ vọng. Cặp đôi thiếu sự ăn ý cần thiết trong các cảnh tình cảm, khiến mạch cảm xúc chưa thực sự thuyết phục. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan lại được xem là điểm sáng khi mang đến một nhân vật có tính cách thú vị và sắc thái riêng, góp phần tạo thêm “gia vị” cho tổng thể câu chuyện.
Một chi tiết đáng chú ý khác, Báu vật trời cho sở hữu phần after-credit (cảnh hậu kết bộ phim) với hai cái kết khác nhau - yếu tố từng tạo hiệu ứng rất tốt ở phim Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang trước đó. Nhưng đáng tiếc, điều này trong Báu vật trời cho lại chưa lan tỏa mạnh. Thậm chí, không ít khán giả cho biết họ không nhận ra sự tồn tại của hai phiên bản kết thúc.
Ở góc độ thị trường, thành công của Báu vật trời cho cho thấy những bộ phim mang màu sắc nhẹ nhàng, dễ xem vẫn có chỗ đứng nếu tiếp cận đúng đối tượng khán giả. Tuy nhiên, câu chuyện quen thuộc của phim thương mại một lần nữa được đặt ra: doanh thu có thể đến từ sự an toàn, nhưng để tạo dấu ấn lâu dài, tác phẩm cần nhiều hơn một điểm nhấn rõ ràng.
Khép lại hành trình phòng vé, Báu vật trời cho có thể được xem là một tác phẩm tròn trịa, phù hợp với nhu cầu giải trí đại chúng. Dẫu vậy, những gì đọng lại sau khi rời rạp vẫn còn khá mờ nhạt.
NGỌC QUỲNH