Bầy chó và mùi hương ở đảo Cô Lin

Bầy chó và mùi hương ở đảo Cô Lin
5 giờ trướcBài gốc
Ở đảo Cô Lin, con Vàng, Đen, Đốm, Mi Lô... có khuôn mặt mang nhiều nét đặc trưng hơn bầy chó ở các đảo khác. Hòn đảo này có nhiều người ghé thăm vào những ngày biển lặng sóng. Khịt... khịt, con Đen và bầy chó đánh hơi. Nó nhận ra ai cũng phất phơ mùi giống nhau, mùi giống như họ vừa đi qua một làn khói hương.
Gió biển thổi mạnh làm những sợi lông dài chạy trên sống lưng con Đen và bầy chó phất phơ như sợi lau lách. Mặc kệ gió, con Đen vẫn nhìn chằm chằm về phía đảo Gạc Ma và nghe người lính trẻ vuốt đầu, gọi nó là Frodo (một nhân vật trong phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” của đạo diễn Peter Jackson từng thắng 11 giải Oscar).
Người lính đảo luôn có những chú chó bầu bạn. Ảnh: Báo Đà Nẵng.
Quê hương của con Đen là đảo Cô Lin, nằm ngay sát đảo Gạc Ma. Cô Lin là một hòn đảo chìm được bao quanh là rạn san hô rộng, mỏm chính giữa nhô lên được xây dựng hai ngôi nhà làm doanh trại cho bộ đội đóng quân.
- Này, Frodo, có khách ra thăm đảo.
Người lính vuốt đầu con Đen và nói giọng phớt nhẹ.
Theo thói quen thì con Đen định gâu gâu một tràng thay cho lời chào đón. Nó hướng mắt qua lối mở của đảo chìm và nhìn ra con tàu thả neo cách đảo khoảng 1 hải lý. Con tàu này khá quen thuộc và dễ nhận ra vì có dấu hồng thập tự rất to trên thân tàu màu trắng.
Tàu 561, Khánh Hòa 01 của Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân đưa đoàn công tác lên thăm đảo. Có một người bước vội sang ngôi nhà con Đen đang ngồi. Ông không giống với lính đảo vì có mái tóc bạc, dáng người cao.
Con Đen đánh hơi.
Dù là người lạ, nguồn hơi lạ, nhưng con Đen và bầy chó vẫn biểu lộ một sự khác thường, cảm giác con người này dường như là đã quen thân từ lâu rồi.
- Có thể ông ấy đã ở hòn đảo này và chúng ta chưa nhớ ra được...?
Con Đen nhìn quanh và nhận ra ánh mắt của bầy chó cũng phát đi tín hiệu đó.
Những người lính đứng quanh người lính già này và ánh mắt rõ ràng là dành cho ông một sự kính trọng lớn. Ông là Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Tư lệnh Công binh, người đã đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng đảo Trường Sa...
Thiếu tướng Hoàng Kiền dừng lại nhìn bầy chó rồi lại tiếp tục bước lên chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Con Đen không hiểu được vị tướng này nói gì, chỉ thấy những người lính cứ yên lặng, nhìn rất sâu vào khuôn mặt của ông và gật đầu.
Thiếu tướng Hoàng Kiền đã nói:
- Hòn đảo này một thời là nơi nguy hiểm nhất. Vào năm 1988, khi đóng cọc xây dựng nhà thì tình hình rất gay go. Đối phương đưa tàu sang vây và dọa, nhưng anh em vẫn làm. Cấp trên ra lệnh tổ chức đóng cọc làm móng vào ban đêm, nhưng không được đốt đuốc hay thắp đèn.
Thiếu tướng Hoàng Kiền căn dặn:
- Các đồng chí phải hết sức cảnh giác để bảo vệ đảo, vì đây vẫn là nơi nguy hiểm nhất, nằm sát hòn đảo Gạc Ma đã bị nước ngoài chiếm giữ.
Con Đen không hiểu được tiếng người, nhưng nó cảm nhận được diễn biến tâm lý của con người qua nét mặt rồi theo đó cũng bắt chước theo. Trong chuỗi cảm xúc của mọi người, nó nhận ra có sự tức giận... cảnh giác... kiên cường... bí hiểm. Cảm xúc đó như nguồn năng lượng trôi chầm chậm và chạm cả vào mặt khiến nó nhướng cao lỗ mũi và khịt khịt.
Hèn gì, người lính trẻ thỉnh thoảng vuốt đầu con Đen cùng bầy chó và đặt cho cái tên Frodo.
Lê Văn Chương/NXB Trẻ
Nguồn Znews : https://znews.vn/bay-cho-va-mui-huong-o-dao-co-lin-post1572221.html