BĐBP Gia Lai sử dụng ca nô chở lương thực đến nơi người dân bị chia cắt do lũ. Ảnh: Thanh Bình
Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh đã ghi nhận 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương; có 10.118 hộ/31.835 khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở; 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 7 nhà có công trình phụ trợ bị hư hỏng. Mặc dù lượng mưa tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai (vùng Bình Định cũ) đã giảm, nước bắt đầu rút chậm, song BĐBP tỉnh vẫn duy trì 100% quân số trực ứng phó từ 18 giờ ngày 18/11/2025 để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.
Trong cao điểm mưa lũ, BĐBP tỉnh Gia Lai đã triển khai 44 tổ/331 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe ô tô, 7 ca nô, 1 xuồng hơi, 80 xe máy và nhiều trang bị cứu hộ như nhà bạt, phao bè, áo phao, thuốc men… Lực lượng đã hỗ trợ di dời 4.455 hộ/13.735 khẩu tại 14/15 xã, phường đến nơi tránh trú an toàn; đồng thời giúp bà con đắp 50m bao cát ngăn nước tràn vào khu dân cư.
BĐBP tỉnh Gia Lai sử dụng ca nô chở lương thực đến nơi người dân bị chia cắt do lũ. Ảnh: Thanh Bình
BĐBP tỉnh Gia Lai vận chuyển lương thực đến từng hộ dân. Ảnh: Thanh Bình
Tại phường Quy Nhơn, BĐBP tỉnh huy động 3 ca nô, 7 ô tô, xe máy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện cứu nạn để triển khai nhiệm vụ tại tổ 46–54 khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước. Các tổ công tác sử dụng ca nô, mô tô nước phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men đến từng hộ dân, không quản ngại địa hình chia cắt, mưa lớn, nước xiết.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lúc 12 giờ 30 phút ngày 19/11/2025, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thịnh được điều động tham gia kíp cứu hộ trên ca nô BP 32.10.07 cùng Thượng tá Phạm Bảo Ân và Thiếu tá Võ Đức Toàn, làm nhiệm vụ hỗ trợ di dời người dân tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông (địa bàn Đồn Biên phòng Nhơn Lý).
Đến 16 giờ cùng ngày, khi đang hỗ trợ người dân lên ca nô, Thiếu tá Thịnh không may dẫm trúng vật sắc nhọn trôi dưới dòng nước lũ, khiến bàn chân trái bị rách một vết sâu dài khoảng 4cm. Tổ công tác lập tức sơ cứu và đưa đồng chí đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.
Theo chẩn đoán ban đầu, đồng chí Thịnh bị thương phần mềm phía trên bàn chân trái, nghi đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5. Đến 20 giờ cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật điều trị. Hiện nay, một nhân viên quân y và hai cán bộ Hải đội Biên phòng 2 đang túc trực phối hợp với bệnh viện chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho đồng chí. Sự việc này cho thấy rõ tinh thần dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy của người lính quân hàm xanh trong tâm lũ, luôn đặt an toàn của nhân dân lên trên hết.
Đại tá Nguyễn Thành Công, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Lực lượng luôn bám địa bàn, không để một ai đói, một ai bị rét và không ai bị bỏ lại phía sau trong lũ dữ”. Nhờ sự nỗ lực liên tục, hàng nghìn người dân đã được tiếp cận an toàn, gần 500 hộ tại phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước được tiếp tế lương thực, nước uống kịp thời.
BĐBP tỉnh Gia Lai sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh BÌnh
Trong biển nước trắng xóa, những hình ảnh người dân đứng trên mái nhà, đưa tay cầu cứu khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ không khỏi xót xa. Trung úy Phạm Bình Tây, Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Nhơn Lý, chia sẻ, chứng kiến nhà cửa, tài sản của bà con chìm trong lũ, nhiều người lạnh rét, kiệt sức, anh “không cầm được nước mắt”.
BĐBP tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân trong những ngày tới, ứng cứu trong lũ, chuyển đồ đạc đến sửa chữa nhà cửa, thu dọn vệ sinh môi trường sau khi nước rút. Những nỗ lực thầm lặng nhưng giàu nhân ái của người lính quân hàm xanh tiếp tục khắc họa rõ nét phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Thanh Bình - PV