Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất vận động doanh nghiệp ủng hộ 120 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Văn Tánh
Sẻ chia trước những mất mát, đau thương của đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại. Buổi vận động đã thu được số tiền 120 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất chia sẻ: “Chúng tôi vận động cán bộ, chiến sĩ được 20 triệu đồng, phần còn lại thì do các doanh nghiệp trên địa bàn đơn vị đóng quân chung tay ủng hộ. Số tiền này chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến tay người dân trong lúc họ khó khăn nhất”.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa do người dân ủng hộ. Ảnh: Văn Tánh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phân loại quần áo gửi đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: Văn Tánh
Cán bộ, chiến sĩ phân loại hàng hóa trước khi gửi đến đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: Văn Tánh
Những ngày qua, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, gồm các đồn Biên phòng: Sa Kỳ, Đức Minh, Phổ Quang, Sa Huỳnh và Hải đội Biên phòng 2 đã tích cực, khẩn trương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội phụ nữ các cấp và nhân dân trên địa bàn lập điểm quyên góp, tiếp nhận gần 30 tấn nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, quần áo ấm, sách vở học sinh và dụng cụ vệ sinh môi trường... Đây là những thứ người dân cần nhất vào lúc này; đồng thời, đơn vị huy động phương tiện vận chuyển đến những nơi cơn lũ vừa đi qua.
Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Sơn tiếp nhận hơn 12 tấn hàng hóa các loại do người dân ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Văn Tánh
Đồn Biên phòng Phổ Quang ủng hộ nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: Văn Tánh
Tại Đồn Biên phòng Đức Minh, cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân địa phương tổ chức gói hơn 100kg gạo nếp, làm bánh chưng, bánh tét gửi tặng đồng bào. “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, các chiến sĩ hy vọng, những chiếc bánh ấm nóng sẽ góp phần sưởi ấm lòng người sau cơn lũ dữ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh cùng Hội phụ nữ địa phương gói bánh chưng, bánh tét, với hơn 100kg gạo nếp gửi tặng đồng bào vùng lũ. Ảnh: Văn Tánh
Sẻ chia để ấm tình quân dân sau cơn lũ dữ, chính là tấm lòng của người lính BĐBP tỉnh Quảng Ngãi gửi đến người dân bị thiệt hại. Ở nơi miền biên thùy cát trắng, các anh luôn mong ngóng thiên tai rồi sẽ qua đi, để người dân vùng lũ Nam Trung bộ sớm trở lại cuộc sống bình yên.
Văn Tánh