Đại úy Trần Phước Quang tặng ảnh Bác Hồ cho người dân. Ảnh: Trúc Hà
Đắc Chờ Đây chỉ cách trung tâm xã La Dêê hơn chục cây số, đã có đường bê tông, thế nhưng mọi người vẫn có cảm giác xa vời vợi, bởi khi thì phải đi men theo vách núi, lúc lại dưới tán rừng già che khuất ánh mặt trời. Thôn Đắc Chờ Đây là nơi sinh sống của 34 hộ/127 khẩu người dân tộc Giẻ Triêng. Những năm trở lại đây, được sự đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, Đắc Chờ Đây đã có những căn nhà chắc chắn, lợp tôn, ra dáng một bản làng nông thôn mới. Tuy nhiên, với không ít người, đặc biệt là với những người lớn tuổi, lối sống cũ đã ăn sâu vào suy nghĩ nên việc tuyên truyền thực hiện nếp sống mới không chỉ dừng lại ở “miệng nói” mà phải đồng hành với “tay làm”. Việc di dời chuồng trại ra xa khu nhà ở là sự thay đổi mạnh mẽ ở Đắc Chờ Đây, bởi với đồng bào Giẻ Triêng nơi đây, gia súc, gia cầm là thứ vô cùng giá trị, phải để gần nhà mới yên tâm.
Từ thành công bước đầu, nay, những người lính Biên phòng lại tiến thêm những bước tiếp theo trong việc vận động người dân thực hiện nếp sống mới. Đường làng, ngõ xóm cũng cần phải sạch sẽ, gọn gàng. Thế là, tay cầm chổi, tay cuốc, tay xẻng, những người lính Biên phòng không ngần ngại khơi thông cống rãnh, dọn cỏ ven đường, gom rác lại một chỗ để chôn lấp. Thôn trưởng A Lăng Luật mới ngoài 30 tuổi nên rất năng nổ, hoạt bát. Anh sốt sắng đi lại, kêu gọi người trẻ trong thôn cùng ra làm chung tay với bộ đội. Những vị trí lâu ngày không được dọn dẹp, cũng được những người lính tỉa cành, phát quang bụi rậm, san lấp các vũng nước để hạn chế muỗi có cơ hội sinh sôi. Những gia đình neo đơn có vườn tược cũng được những người lính và các bạn trẻ tới giúp rào lại, bón phân để tăng năng suất, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.
Y sĩ Nguyễn Minh Tâm khám bệnh cho người già ở Đắc Chờ Đây. Ảnh: Trúc Hà
Từ mấy hôm trước, ngay khi nhận được kế hoạch, Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Minh Tâm đã chuẩn bị cơ số thuốc để khám và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và người già neo đơn ở Đắc Chờ Đây. Anh cũng không quên mang theo tờ rơi để tuyên truyền cho bà con phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đi biên giới mới thấy, lời nói của người lính quân y rất có trọng lượng đối với bà con, bởi ở nơi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn đủ thứ này, thì viên thuốc giúp bà con khỏi bệnh mà không cần tốn kém trâu bò, heo gà để cúng đuổi con ma.
Thực ra, Thiếu tá Nguyễn Minh Tâm không lạ gì với bà con ở Đắc Chờ Đây, thế nhưng, lần này anh đến trực tiếp để khám cho những người có công với cách mạng, vì tuổi cao, sức yếu mà không ra trạm xá được. Cẩn thận hỏi han các triệu chứng, y sĩ Nguyễn Minh Tâm thận trọng trong lời ăn, tiếng nói đối với những vị tiền bối này. Đây là những người đã dành cả thanh xuân để đi chuyển thương binh, tải đạn ngược xuôi dọc theo rừng Trường Sơn. Vừa chu đáo khám bệnh, vừa khơi gợi, Thiếu tá Nguyễn Minh Tâm hỏi về những câu chuyện “tuổi thanh xuân”. “Với người bệnh, việc khơi gợi một tinh thần lạc quan cũng quan trọng như việc kê đơn đúng. Và những câu chuyện của các cụ cũng thu hút tôi, cho tôi thêm niềm tin để phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng” - y sĩ Nguyễn Minh Tâm chia sẻ.
Trước khi nhập ngũ, Hạ sĩ Hồ Thăng Vũ là thợ cắt tóc nên trong thời gian huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh Quảng Bình (nay là BĐBP tỉnh Quảng Trị), chàng lính trẻ cũng là tay kéo chủ lực của cả Tiểu đoàn. Sinh ra và lớn lên ở thành phố sầm uất bậc nhất của miền Trung, bởi vậy mà ngày lên La Dêê, đi con đường ổ trâu, ổ voi, ổ khủng long khiến chàng chiến sĩ trẻ vừa bỡ ngỡ, vừa lo lắng. Ấy thế mà, cảnh rừng núi nhìn mãi cũng quen, đặc biệt, những lần được xuống các thôn, căn nhà sàn, bộ đồ truyền thống, hơn cả là những con người mộc mạc, chân thành đã thu hút và chàng lính trẻ tìm thấy niềm vui mới. Nhất là khi Hồ Thăng Vũ gia nhập Tổ "Tay kéo Biên phòng" của đơn vị, chàng lính trẻ lại càng được dịp thể hiện tài lẻ của mình.
Hạ sĩ Hồ Thăng Vũ cắt tóc cho trẻ em ở Đắc Chờ Đây. Ảnh: Trúc Hà
Đây là lần đầu tiên, Hồ Thăng Vũ về thôn Đắc Chờ Đây nên vô cùng háo hức. Những người già tóc đã quá dài vì chẳng mấy khi ra khỏi thôn, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Nhưng có lẽ vui nhất là những đứa trẻ. Như bất kì những đứa trẻ khác, hình ảnh chú bộ đội vô cùng đẹp đẽ trên sách báo, trên ti vi thì nay, các chú bộ đội đã về tận thôn, đến từng nhà. Những đứa trẻ trai ngay ngắn xếp hàng chờ đến lượt được cắt tóc, những đứa trẻ gái lại vui mừng vì được chú bộ đội cho kẹo mút, bim bim. Nhìn những đứa trẻ ở Đắc Chờ Đây, Hồ Thăng Vũ vui lây theo niềm vui của chúng, bởi vậy mà tay anh thoăn thoắt dùng kéo nhưng miệng vẫn nói, mắt vẫn cười với các em nhỏ.
Thiêng liêng nhất là hình ảnh người lính Biên phòng trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các gia đình trong thôn Đắc Chờ Đây. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, biết bao người con ưu tú của Trường Sơn người thì cầm súng chiến đấu, người thì không tiếc công, tiếc sức đi gùi đạn, gùi hàng cho bộ đội vào Nam đánh giặc. Những ngày ấy, đồng bào dù nghèo đói nhưng đã che chở, bao bọc các đoàn quân giải phóng đi qua như những người con của gia đình. Giờ đây, trong mỗi nếp nhà sàn ở Đắc Chờ Đây, ảnh Bác Hồ luôn được treo ở vị trí trang trọng nhất. Vào những ngày lễ, người dân lại cùng những người lính Biên phòng treo cờ Tổ quốc dọc theo đường nội thôn. Bản làng biên giới giữa đại ngàn Trường Sơn như bừng sáng bởi lá cờ Tổ quốc.
Đại úy Trần Phước Quang, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết: “Hành quân về Đắc Chờ Đây là một trong những hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang với mục đích giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới. Chi đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch từ nay đến hết năm sẽ luân phiên đến các thôn để giúp nhân dân trên địa bàn”.
Chỉ một ngày thôi, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã cùng đồng bào Giẻ Triêng ở Đắc Chờ Đây tạo nên một cảnh quan mới ở bản giáp biên này. Thế nhưng, cái được hơn cả là đã gắn kết tình quân dân nơi biên giới, cũng là xây dựng thế trận lòng dân, qua đó, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trúc Hà