Bé 18 tháng tuổi gãy tay tại trường mầm non Gấu Trúc 2, TP.HCM, mẹ khởi kiện

Bé 18 tháng tuổi gãy tay tại trường mầm non Gấu Trúc 2, TP.HCM, mẹ khởi kiện
5 giờ trướcBài gốc
Trong đơn gửi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ngày 4/8/2025, chị Vũ Thị Bình trình bày: Ngày 18/6/2025, như thường lệ, chị đưa con đến lớp vào lúc 7h10 sáng, thì chiều cùng ngày lúc 14h51 phút, cô giáo phụ trách trông bé gọi điện thông báo cho chị Bình rằng cháu bị sưng tay và gửi kèm hình ảnh, yêu cầu chị tới trường gấp để đưa cháu đi viện. Chị tức tốc đến trường, đưa bé đi cấp cứu và được bác sĩ xác định cháu Khanh bị gãy 1/3 xương tay phải, phải bó bột tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Gia đình chị Bình làm việc với phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam
Trong khi gia đình đau đớn lo chữa trị cho con, thì theo chị Bình, nhà trường lại có biểu hiện né tránh trách nhiệm, che giấu sự thật. Cô giáo trực tiếp chăm bé là cô Trương Thị Thân, cô Đoàn Thị Tâm đều cho rằng đã làm tốt nhiệm vụ. Còn hiệu trưởng, cô là Mai Thị Thủy đã phủ nhận vai trò của nhà trường, cho rằng “không có căn cứ để xác định bé bị gãy tay tại trường”.
Không chấp nhận cách ứng xử thiếu trách nhiệm đó, chị Bình đã yêu cầu nhà trường cung cấp lại camera giám sát trong ngày 18/6. Tuy nhiên, nhà trường chỉ cung cấp video ngày 17/6 và nhiều lần tìm cách từ chối cung cấp dữ liệu camera ngày xảy ra vụ việc.
Cháu Hồ Vũ Khanh được chuẩn đoán gãy 1/3 xương cánh tay phải
Vậy nhưng qua theo dõi camera ngày 17/6 chị Bình cho rằng dữ liệu từ 14h38 phút, sau khi bị cô Trương Thị Thân “bế sốc” dậy khi đang ngủ, tay phải của bé không còn cử động như trước. Đến 16h01, bé tiếp tục bị bế nhiều lần rồi đặt mạnh xuống đất. Theo chị Bình, những hành động tưởng chừng nhỏ này, với một đứa trẻ chưa đầy 18 tháng tuổi, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng.
Hình ảnh camera ngày 17/6 cháu Khanh bị xách ngược tay
Chị Bình nói với phóng viên: “Từ lúc bị gãy tay, bé đau đớn, khóc cả ngày lẫn đêm, chỉ bú mẹ, sút mất 1kg. Bác sĩ nói khả năng hồi phục bình thường là rất thấp, tay phải là tay thuận của bé, có thể gãy lại bất cứ lúc nào nếu bị ngã lần nữa,” chị Bình nghẹn ngào.
Từng tin tưởng gửi cả hai con học tại Trường Gấu Trúc 2 trong suốt 6 năm, chị Bình cho biết bản thân “chịu đựng, chờ đợi trong im lặng”, mong nhà trường nhìn nhận vấn đề để khắc phục. Tuy nhiên, sau nhiều lần hòa giải, đến ngày 7/7, nhà trường có nhận trách nhiệm là “một số hành động của các cô trông cháu có thể vội vã, bế sai tư thế, có thể ảnh hưởng đến cháu, và nhà trường xin lỗi gia đình và mong chịu trách nhiệm, mong muốn được bồi thường cho cháu là 50 triệu đồng để kết thúc sự việc.”
Ông Hồ Văn Khoa đau đớn xem hình chụp X Quang của con trai mình
Thế nhưng điều lạ là đến ngày 9/7, gia đình tiếp tục đến hòa giải lần cuối thì phía trường bất ngờ thay đổi thái độ, tiếp tục phủ nhận và cho rằng “bé có thể bị ngã ở nhà.” Tại đây, luật sư của nhà trường có nói với chị Bình là việc gãy tay là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm cả, nhà trường chỉ bồi thường 20 triệu, nếu không đồng ý thì lên tòa. Chị Bình cung cấp ghi âm cho phóng viên. Chị Bình khẳng định, 14h ngày 9/7 chị có đến Công an phường Thới An, TP.HCM trình báo, thế nhưng tại đây chị không được Công an chấp nhận thụ lý vụ việc vì cho rằng đây là mâu thuẫn dân sự nên không được giải quyết.
Theo chị Bình đến thời điểm hiện tại nhà trường vẫn không chịu cung cấp đoạn camera ghi hình ngày 18/6 – ngày bé được xác định bị sưng tay và được cô giáo thông báo về tình trạng bất thường, chuyển cháu đi viện. Việc trì hoãn, thiếu minh bạch trong chia sẻ dữ liệu camera càng khiến chị hoài nghi về khả năng che giấu sự thật. Việc này, theo chị, chỉ có Công an mới có thể giúp chị, nhưng họ lại từ chối.
Đau đớn và bất lực, chị Bình quyết định làm thủ tục khởi kiện ra Tòa án Nhân dân Khu vực 7 – TP.HCM. Trong đơn, chị yêu cầu Tòa án buộc Trường Mầm non Gấu Trúc 2 công khai nhận lỗi và xin lỗi, đồng thời bồi thường tổng cộng 245 triệu đồng, bao gồm các khoản chi phí điều trị, tổn thất tinh thần, danh dự và thu nhập bị mất do phải nghỉ việc để chăm sóc con. “Tôi không cần họ thương hại, tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành và sự trung thực trong nghề giáo. Tôi không muốn thêm một đứa trẻ nào khác phải chịu nỗi đau như con tôi nữa, và họ không thể vu cho tôi không chăm sóc con cẩn thận khi họ đã làm con tôi gãy tay,” – chị Bình chia sẻ.
Ngày 4/8, phóng viên đã điện thoại đến số điện thoại được cho là của cô Mai Thị Thủy để tìm hiểu về sự việc. Thế nhưng đầu dây đáp lại: “Đây tôi không phải là hiệu trưởng, tôi là Nga chỉ là quản lý, tôi không biết, tôi sẽ kiểm tra và báo lại.” Vậy nhưng theo chị Bình, dựa vào ghi âm cuộc gọi, chị khẳng định đầu dây bên kia chính là bà Mai Thị Thủy – hiệu trưởng Trường Mầm non Gấu Trúc 2.
Phóng viên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.
Nguyễn Tùng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/be-18-thang-tuoi-gay-tay-tai-truong-mam-non-gau-truc-2-tphcm-me-khoi-kien-post1220036.vov