Ông Scotty Dunton bế cậu bé 2 tuổi trong ngày gia đình đưa cậu trở về thăm ông. Ảnh: Nbcnews
Vụ việc xảy ra tại thị trấn Seligman, thuộc Yavapai, Arizona. Cậu bé Boden Allen (2 tuổi) đã đi khỏi nhà vào một buổi chiều.
Mẹ Boden cho biết, hai mẹ con đang chơi với nhau thì bà vào phòng thay tã cho em của Boden. Khi bà thay tã xong thì không thấy Boden đâu nữa.
Thời điểm rời nhà, Boden mặc áo ba lỗ màu xanh và quần mỏng. Bé đi sâu vào vùng hoang dã, cách xa nơi ở vài km, nơi có nhiều động vật nguy hiểm.
Gia đình đã báo cảnh sát. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được tổ chức. Các đội tìm kiếm đã nỗ lực suốt đêm. Họ sử dụng cả trực thăng để tìm.
Sau 16 giờ tìm kiếm, hy vọng cũng xuất hiện, NBC News đưa tin gần đây.
Cậu bé được mẹ bế trên tay. Ảnh: Nbcnews
Scotty Dunton, chủ trang trại cách nhà Boden Allen khoảng 11km, kể lại rằng chú chó Buford của ông đã phát hiện ra cậu bé đi lạc.
Buford có nhiệm vụ tuần tra trang trại vào ban đêm để xua đuổi sói đồng cỏ. Buford phát hiện ra cậu bé và dẫn dắt cậu bé đến nơi an toàn.
Cậu bé đã ngủ dưới một gốc cây trong đêm lạnh giá.
"Khi đang lái xe, tôi chợt thấy con chó của mình đang ngồi ở cổng. Tôi nhìn lên và thấy cậu bé đứng ngay bên cạnh con chó của tôi", ông Scotty nói.
Ông đã nghe tin về vụ mất tích, nên ngay lập tức nhận ra cậu bé.
"Tôi xuống xe, chạy đến cậu bé đang lo sợ và khóc lóc. Tôi lấy cho cậu bé ít nước và thức ăn. Cậu bé lấy lại bình tĩnh và trò chuyện", ông nói.
Những câu trả lời ngắn giúp ông có được thông tin rằng cậu bé không đi bộ suốt đêm mà nằm nghỉ dưới gốc cây và chú chó đã tìm thấy cậu.
Cuối cùng, cậu bé đã được đoàn tụ với bố mẹ trong niềm vui khôn xiết. Boden có vẻ hơi hoảng sợ và bị một vài vết trầy xước nhỏ.
Chú chó Buford nhận được lời cảm ơn chân thành từ phía cảnh sát vì hành động của mình.
Hoàng Dung