Real Madrid hỗn loạn chưa từng thấy. Ảnh: Reuters.
Hàng loạt tờ báo lớn tại Tây Ban Nha và châu Âu đồng loạt chỉ trích tình trạng nội bộ rạn nứt của đội bóng Hoàng gia, mô tả phòng thay đồ Real như “một thùng thuốc súng” có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tâm điểm của cuộc khủng hoảng là vụ xô xát nghiêm trọng giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde trong buổi tập gần đây. Theo truyền thông Tây Ban Nha, cuộc tranh cãi giữa hai tiền vệ leo thang thành hành động bạo lực khiến Valverde phải nhập viện. Vụ việc lập tức gây chấn động giới truyền thông và khiến hình ảnh Real Madrid bị tổn hại nặng nề.
Tờ Marca gọi đây là “một cuộc chiến nội bộ khác” và cho rằng hình ảnh Real Madrid đang “bị hủy hoại”. Trong khi đó, AS giật tít “Cuộc khủng hoảng chưa từng có”, nhấn mạnh việc các ngôi sao của đội bóng đang trực tiếp làm tổn hại danh tiếng CLB.
Valverde đối diện án kỷ luật nội bộ. Ảnh: Reuters.
La Vanguardia nhấn mạnh rằng “Real Madrid đang lao vào đấu đá lẫ nhau”. Còn El Pais gọi đây là một “vụ bùng nổ bạo lực”, khiến đội bóng rơi vào tình trạng mất kiểm soát, đồng thời cho rằng tập thể Real Madrid đang thiếu phương hướng và không có thủ lĩnh thực sự.
Tại Catalonia, truyền thông thân Barcelona cũng không bỏ lỡ cơ hội công kích đối thủ. Mundo Deportivo mô tả Real Madrid là “một phòng thay đồ tan vỡ”, còn Sport khẳng định “Madrid đang bốc cháy”. Nhiều tờ báo cho rằng trận Siêu kinh điển cuối tuần này có thể trở thành dấu chấm hết cho hy vọng vô địch của Real.
Không chỉ báo chí Tây Ban Nha, truyền thông quốc tế cũng dành nhiều sự chú ý cho cuộc khủng hoảng tại sân Bernabeu. Gazzetta dello Sport dùng cụm từ “Real bị knock-out”, còn Der Spiegel nhận định đội bóng Hoàng gia đang trải qua một mùa giải “thảm họa” cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Rõ ràng Chủ tịch Florentino Perez buộc phải nhanh chóng dập tắt mâu thuẫn nội bộ và vấn nạn tuồn thông tin ra ngoài cho giới truyền thông, điều hiếm khi xảy ra tại sân Bernabeu trong thập kỷ qua.
Bến đỗ của Valverde và Tchouameni nếu rời Real Madrid Mùa giải 2025/26 đầy biến động sẽ kết thúc theo cái cách không thể tệ hơn nếu cả 2 cầu thủ cùng bị 'tống khứ' khỏi Bernabeu.