Bê bối đeo bám, Hoàng tử Anh Andrew từ bỏ tước hiệu hoàng gia

Bê bối đeo bám, Hoàng tử Anh Andrew từ bỏ tước hiệu hoàng gia
8 giờ trướcBài gốc
Hoàng tử Andrew và Virginia Giuffre trong bức ảnh chụp năm 2011
"Sau khi thảo luận với Đức vua và gia đình trực hệ cũng như gia đình lớn của tôi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng những cáo buộc liên tục nhắm vào tôi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Đức vua và Hoàng gia Anh", Hoàng tử Andrew đề cập trong tuyên bố do Hoàng gia Anh công bố.
"Tôi đã quyết định, như tôi vẫn luôn làm, sẽ đặt nghĩa vụ của mình với gia đình và đất nước lên hàng đầu. Tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình cách đây 5 năm là rút lui khỏi đời sống công chúng", tuyên bố viết.
"Với sự đồng ý của Đức vua, chúng tôi cảm thấy giờ đây tôi phải tiến thêm một bước nữa. Do đó, tôi sẽ không sử dụng tước hiệu hoặc các danh hiệu đã được ban tặng cho tôi nữa. Như tôi đã nói trước đây, tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi", Hoàng tử Andrew cho biết.
Dù sẽ không còn được gọi là Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew vẫn sẽ là một hoàng tử vì ông là con trai của Nữ hoàng Elizabeth quá cố. Kính ngữ điện hạ của ông không còn hiệu lực từ năm 2019.
Hoàng tử William đã được tham khảo ý kiến về quyết định này, và danh hiệu của các con gái Hoàng tử Andrew vẫn không bị ảnh hưởng.
Hoàng tử Andrew đưa ra quyết định này sau khi các trích đoạn từ cuốn hồi ký sắp ra mắt của Virginia Giuffre được công bố. Virginia Giuffre nói rằng cô bị tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trả tiền để quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi mới 17 tuổi.
Trong cuốn hồi ký có tựa đề "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (Cô gái không của ai: Hồi ký về sự sống sót sau lạm dụng và đấu tranh cho công lý), Giuffre nói rằng cô đã “ngủ” với Hoàng tử Andrew ba lần.
Giuffre nói rằng Ghislaine Maxwell – người phụ nữ thân thiết của Epstein, đã sai bảo cô làm những điều đó với tỷ phú này và Hoàng tử Andrew sau bữa tối.
"Maxwell và Epstein chào tạm biệt và lên lầu, ra hiệu đã đến lúc tôi chăm sóc hoàng tử. Những năm sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách anh ấy cư xử. Anh ấy khá thân thiện, nhưng vẫn có quyền - như thể anh ấy tin rằng quan hệ với tôi là quyền bẩm sinh của mình", Giuffre viết trong cuốn sách. Trích đoạn này vừa được The Guardian đăng tải.
Giuffre còn viết chi tiết về chuyện diễn ra sau đó, và Epstein nói sẽ trả cô 15.000 USD vì đã phục vụ.
Gia đình Giuffre đã đưa ra một tuyên bố sau tin tức này.
"Chúng tôi, gia đình của Virginia Roberts Giuffre, tin rằng quyết định từ bỏ tước hiệu của Hoàng tử Andrew là sự minh oan cho em gái chúng tôi và những người sống sót trên khắp thế giới. Quyết định này là một bước tiến mạnh mẽ trong cuộc chiến của chúng tôi nhằm đưa mạng lưới buôn bán tình dục trẻ em của Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell ra trước công lý. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng việc Vua Charles tước bỏ tước hiệu Hoàng tử là điều đúng đắn", tuyên bố viết.
Mối quan hệ giữa Hoàng tử Andrew và Epstein từ lâu đã ảnh hưởng xấu đến Hoàng gia Anh. Ông tuyên bố sẽ rút khỏi vai trò hoàng gia sau khi tham gia cuộc phỏng vấn với BBC năm 2019.
Epstein tự tử năm 2019, sau khi bị buộc tội buôn bán phụ nữ.
Bình Giang
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/be-boi-deo-bam-hoang-tu-anh-andrew-tu-bo-tuoc-hieu-hoang-gia-post1788235.tpo