Một vụ việc gây phẫn nộ cộng đồng mạng vừa xảy ra tại chợ hoa cuối tuần Phong Sơn, thành phố Cao Hùng (Đài Loan), khi một bé gái 4 tuổi bị chó Shiba Inu cắn vào tay nhưng chủ nuôi lại tỏ thái độ thờ ơ, không một lời xin lỗi. Gia đình nạn nhân đã quyết định đệ đơn kiện để đòi lại công bằng và cảnh báo các bậc phụ huynh khác.
Theo tường thuật của phóng viên tờ ETtoday, vụ việc xảy ra sáng 10/1. Khi bé gái cùng gia đình đang dạo chợ hoa Guotai, một con Shiba Inu bị buộc vào cột bất ngờ lao tới và cắn vào tay phải của bé, khiến em bị thương hở. Cả gia đình hoảng loạn, vội tìm chủ nhân con chó để xử lý tình huống.
Chủ nuôi, được xác định là ông Trịnh (49 tuổi) - chủ một cửa hàng gần đó bị phát hiện đang ngồi trong quán cà phê gần hiện trường. Tuy nhiên, thay vì bày tỏ sự hối lỗi, ông chỉ lạnh nhạt đáp: "Cứ đi khám đi, tôi sẽ trả tiền viện phí sau". Thái độ thiếu trách nhiệm này khiến gia đình vô cùng bất bình. Khi họ tìm đến văn phòng quản lý chợ để phản ánh, nhân viên lại thờ ơ nói rằng "đó không phải việc của họ". Chỉ đến khi cảnh sát được gọi đến, ông Trịnh mới dịu giọng hơn, song vẫn không đưa ra lời xin lỗi chân thành nào.
Trong buổi thương lượng bồi thường, gia đình nạn nhân đề nghị mức 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng), cho biết họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ mong chủ chó thừa nhận lỗi và thể hiện thiện chí. Tuy nhiên, ông Trịnh cho rằng con số này "quá cao", chỉ đồng ý trả 5.000 nhân dân tệ, thậm chí còn cáo buộc gia đình "đưa ra yêu cầu vô lý". Cuộc đàm phán vì thế đi vào bế tắc.
Gia đình sau đó đăng tải toàn bộ sự việc lên mạng xã hội Threads, nhấn mạnh rằng vụ việc không chỉ là một tranh chấp cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ cần cảnh giác hơn khi đưa trẻ nhỏ đến nơi công cộng có vật nuôi.
Cảnh sát Đồn Thành Công (thuộc khu Phong Sơn) đã tiếp nhận báo cáo và xác nhận bé gái bị thương hở ở mu bàn tay phải do chó cắn. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Cao Hùng để điều tra theo hướng tội gây thương tích do sơ suất. Phán quyết cuối cùng sẽ do tòa án quyết định.
Hoài Thương