Mới đây, một người mẹ đã khiến bao người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về con gái nhỏ của mình. Theo đó, chị có 2 đứa con đều đã đến tuổi đi học, trong đó, đứa con thứ hai mới chỉ lứa tuổi mầm non. Vì bận công việc nên chị phải đưa con đến lớp thật sớm, lúc này, lớp học vẫn chưa có bạn nào đến.
Vì mẹ bận đi làm, em bé được mẹ đưa đến lớp thật sớm. Nguồn: Đào Yến
Dù rất thương con nhưng người mẹ cũng không còn cách nào khác, đành nhờ cô giáo trông nom, để ý. Và dù đi làm, lòng người mẹ vẫn đau đáu vì thương con.
"Trời mưa... Thương hơn một chữ thương...
Chị vào học sớm, lớp em mầm non thì muộn. Đưa chị sát giờ học mà lớp em còn chưa có ai, mẹ thì vội vàng còn đi làm. Con bé biết mẹ vội, tự động vào ghế ngồi nhìn ra mẹ đưa sữa bánh cho cô, mặt không vui .... mẹ chẳng dám nhìn.
Đi được một đoạn, mẹ lại dừng xe mở cam ra xem, đang ngồi ăn bánh gạo", người mẹ chia sẻ.
Cô bé ngồi ăn bánh một mình với dáng vẻ khá bình thản khiến ai nhìn cũng thích thú. Nguồn: Đào Yến
Người mẹ ấy cũng thừa nhận rằng, bản thân chị đã để các con thiệt thòi thật nhiều. Thế nhưng, vì cuộc sống "cơm áo gạo tiền", người mẹ cũng đang cố gắng thật nhiều vì 3 mẹ con. Vì thế, khi đọc những lời chia sẻ của người mẹ, đi kèm với 2 hình ảnh của em bé mầm non, ai nấy đều đồng cảm và yêu thương 2 mẹ con thật nhiều.
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Mình đọc mà rớt nước mắt. Không phải vì mẹ để con ở lớp 1 mình ngày mưa gió, mà mình đồng cảm với bạn. Cơm áo gạo tiền, không ai để gửi con, thương con vẫn phải cố nhịn để đi làm để lo cuộc sống"
"Nhìn em bé đang rất chill nhé, mẹ cứ yên tâm đi làm nhé mẹ ơi"
"Nhìn con ngồi đáng yêu quá, mà nhìn con cũng thương ơi là thương. Mẹ cố gắng lên nhé, con thiệt thòi rồi sau con cũng hiểu chuyện và thương mẹ. Con nhất định sẽ là đứa bé ngoan, thương con".
Yến Nguyễn