Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, đọc lá thư người mẹ sinh viên để lại mà vừa giận vừa thương

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, đọc lá thư người mẹ sinh viên để lại mà vừa giận vừa thương
một ngày trướcBài gốc
Theo Công an TP Đà Đẵng, rạng sáng 28/7, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước căn nhà số 36 đường Hoàng Sâm (tổ 54, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Bên cạnh bé là giỏ đựng tã, quần áo, khăn sữa và một bức thư viết tay.
Thời điểm được tìm thấy, bé mặc áo trắng hồng, mang tất tay và tất chân màu xám trắng. Trên người bé còn có áo sơ sinh in dòng chữ “Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi”.
Trong lá thư để lại, người mẹ cho biết: “Con năm nay 19 tuổi, là sinh viên, không có khả năng nuôi bé. Xin gia đình nào có lòng hãy đón nhận và yêu thương chăm sóc con. Tôi xin từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Bé sinh ngày 8/7/2025 (tức 14/6 Âm lịch)”.
Trước đó, một bé trai sơ sinh từng bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại Quảng Ninh.
UBND phường Hòa Xuân đã phát thông báo, đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ với chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội phụ trách trẻ em qua số điện thoại 0935.212.960 để làm thủ tục nhận lại con.
Nếu sau 7 ngày kể từ ngày thông báo không có ai đến nhận, phường sẽ tiến hành các thủ tục bàn giao cháu bé cho tổ chức hoặc cá nhân có nguyện vọng chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định pháp luật.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-vua-gian-vua-thuong-voi-la-thu-de-lai-202507311423267518.html