Bế giảng năm học 2024-2025: Những khoảnh khắc 'chạm' tim khiến netizen xúc động

Bế giảng năm học 2024-2025: Những khoảnh khắc 'chạm' tim khiến netizen xúc động
3 giờ trướcBài gốc
Bên cạnh không khí trang nghiêm của buổi lễ bế giảng, sân trường những ngày cuối năm học còn là sân khấu cho những khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc giữa thầy và trò. Mới đây, một đoạn clip trên TikTok ghi lại hình ảnh các thầy giáo nhảy cùng học sinh đã "gây bão mạng", thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.
Không khí sôi động tại Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên TP. Thủ Đức. Clip: Hgdywn.
Trong không khí rộn ràng, hình ảnh những thầy giáo "bung xõa" cùng học trò qua từng bước nhảy không chỉ khiến dân mạng thích thú mà còn để lại nhiều lời khen: "Mấy thầy dễ thương quá chừng", "Có thể ngày thường nghiêm khắc chứ nhảy đâu có thua ai"...
Nhiều bình luận dành cho các thầy giáo: "Thầy nhảy sung nhất", "Đỉnh Đỉnh thầy ơi".
Không chỉ có những khoảnh khắc vui tươi, bế giảng còn là dịp để những người "lái đò" gửi gắm những lời tâm sự chân thành nhất đến học trò. Một clip ghi lại lời nhắn nhủ xúc động của giáo viên dạy Sử (trường THCS - THPT Bình Phong Thạnh) đã chạm đến trái tim nhiều người: "Chỉ khi các em chọn nghề sư phạm, đứng trên bục giảng này các em mới hiểu được tấm lòng của thầy cô".
"Gần 10 năm rồi, cô ốm đi nhiều rồi", một bình luận của cựu học sinh. Clip: Cupii026.
Bên cạnh những lời tâm sự, cô còn chuẩn bị những món quà nhỏ, như một lời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp đầy thử thách. Lời chúc "Chúc các em thành công" cùng cái gật đầu đầy tin tưởng của cô đã khiến nhiều người bình luận đồng cảm: "Nhìn cô thương thật", "Chỉ khi ra đời rồi mới có thể hiểu sâu sắc những lời tâm sự của cô"... Những lời nhắn nhủ ấy không chỉ là động viên mà còn là hành trang giúp các bạn học sinh bước qua chông gai phía trước.
Lễ bế giảng cũng là nơi những ca khúc quen thuộc cất lên, gợi lại biết bao kỷ niệm và cảm xúc. Tại trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp), khoảnh khắc lắng đọng đã đến khi ca khúc Phép Màu vang lên, đánh dấu những giây phút cuối cùng đầy ý nghĩa của toàn thể học sinh khối 12. Lời bài hát: "Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu. Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau" đã khiến không ít người bồi hồi, nhớ về quãng thời gian cấp Ba, những giây phút hồn nhiên của tuổi học trò.
Khoảnh khắc thầy cô và học sinh cùng cất tiếng hát đã khiến buổi lễ tổng kết trở nên đầy cảm xúc. Clip: Trunghau...1411.
Những bình luận như "Khúc này đẹp nhất cuộc đời luôn, trôi qua 19 năm rồi mà tôi vẫn nhớ", "Tui nghe clip mà tự mỉm cười" cho thấy sức mạnh của những khoảnh khắc chia ly nhưng đầy ý nghĩa này.
Những khoảnh khắc bế giảng ý nghĩa này là minh chứng rõ nét cho tình cảm thầy trò bền chặt, cho những giá trị giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở sự sẻ chia, yêu thương và truyền cảm hứng.
Tôn Huy - Ảnh: clip: Tổng hợp
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/be-giang-nam-hoc-2024-2025-nhung-khoanh-khac-cham-tim-khien-netizen-xuc-dong-post1745047.tpo