Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h15 tối tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Khi đó, con sư tử cái 1 tuổi tên Mahaesee bất ngờ thoát khỏi chuồng và chạy xuống phố, khiến người dân la hét hoảng loạn.
Đoạn clip được ghi lại cho thấy, trong lúc hỗn loạn, một bé trai tên Arthit Nueangnui, 11 tuổi, bị con vật hung dữ phát hiện và lập tức đuổi theo. Cậu bé vừa bỏ chạy vừa la hét cầu cứu. Hai người lớn đi cùng cố gắng giúp đỡ nhưng con sư tử đã kịp vồ ngã Arthit, cắn mạnh vào hông cậu.
Đúng lúc nguy cấp, người hàng xóm dũng cảm Sarawut Tokaeo, 43 tuổi, đã lao tới dùng tay đập vào đầu con sư tử để giải cứu cậu bé. Sau một hồi giằng co, anh khiến con vật buông tha nạn nhân, song cả hai đều bị thương bởi móng vuốt của nó.
Ngay sau đó, chủ của con sư tử - anh Parinya Parkpoom, 32 tuổi - đã tìm thấy và bắt giữ lại con thú từ một cánh đồng gần đó.
Cơ quan chức năng cho biết, cả Arthit và Sarawut đều được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện đã qua cơn nguy kịch.
- Video: Bé trai 11 tuổi bị sư tử vồ ngã giữa phố trong đêm, cái kết khiến ai cũng thót tim. Nguồn: The Sun.