Ngày 14/11, cậu bé 11 tuổi tên Frankie-Rae Law được bác sĩ khám sau khi than phiền bị đau họng dữ dội. Chẩn đoán ban đầu cho thấy đây là một loại virus thông thường, vì vậy cậu bé được cho về nhà mà không có lý do gì đáng lo ngại.
Tuy nhiên, theo lời mẹ cậu bé, tình trạng của cậu bé xấu đi nhanh chóng ngay đêm hôm đó . Trong lúc chơi đùa, cậu bé bắt đầu khó thở và khi đi vệ sinh, cậu bé đột nhiên ngã quỵ và bất tỉnh.
Bà của cậu bé đã phản ứng ngay lập tức và thực hiện hô hấp nhân tạo trong 30 phút, cố gắng giúp Frankie mở mắt trong vài giây trước khi cậu bé lại bất tỉnh.
Bé trai 11 tuổi tử vong sau khi kêu đau họng dữ dội.
Do tình hình quá nghiêm trọng, mẹ của cậu bé, bà Keleigh, đã gọi cấp cứu. Cậu bé được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ đã đặt máy thở cho cậu. Theo báo cáo lâm sàng, cơ hội sống sót của cậu bé là "cực kỳ thấp".
Gia đình cũng được cảnh báo rằng ngay cả khi bé hồi phục, bé vẫn có thể bị tổn thương não nghiêm trọng. Cuối cùng, sau khi không có dấu hiệu cải thiện nào, bé đã được rút máy hỗ trợ sự sống.
Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định. Mẹ cậu bé nói rằng bà không biết điều gì đã khiến Frankie yếu đi nhanh chóng và bày tỏ sự đau buồn. Người phụ nữ cũng cho biết bà cảm thấy mình đã "thất bại" khi không thể cứu được con trai.
P.Linh (t/h)