Bé trai 2 tuổi cắn chết con rắn hổ mang chúa, sự việc khiến ai cũng 'sốc nặng'

Bé trai 2 tuổi cắn chết con rắn hổ mang chúa, sự việc khiến ai cũng 'sốc nặng'
13 giờ trướcBài gốc
Tại ngôi làng thuộc quận Bettiah, bang Bihar, Ấn Độ, một sự việc hy hữu đã xảy ra vào chiều ngày 25/7: bé trai Govinda Kumar, chỉ mới 2 tuổi, đã may mắn sống sót sau khi cắn chết một con rắn hổ mang.
Ảnh minh họa
Theo Hindustan Times, khi đang chơi gần nhà, Govinda bất ngờ bị một con rắn bò đến gần bé. Vì tưởng nhầm đó là đồ chơi nên đã ném một viên gạch vào nó. Bất ngờ con rắn hổ mang phản công, đã lao vào và cuộn tròn quanh tay đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tưởng như không còn lối thoát, cậu bé theo phản xạ bản năng đã dùng miệng cắn mạnh vào đầu rắn, khiến con vật tử vong ngay tại đó.
Bà của Govinda, Mateshwari Devi, cho biết: “Khi chúng tôi nhìn thấy con rắn trong tay đứa trẻ, mọi người đều chạy đến chỗ cháu, nhưng trong lúc đó, cháu đã cắn con rắn chết ngay tại chỗ”.
Theo lời kể của bà ngoại Mateshwari Devi, cậu bé đã cắn vào đầu con rắn độc. Ảnh: Times of India
Ngay sau đó, Govinda bất tỉnh và được người thân khẩn cấp đưa đến trung tâm y tế địa phương để sơ cứu. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Chính phủ (GMCH) ở Bettiah để điều trị chuyên sâu.
Dù ban đầu sức khỏe của bé có dấu hiệu suy giảm, nhưng nhờ sự can thiệp y tế kịp thời, các bác sĩ tại bệnh viện đã ổn định được tình trạng. Bác sĩ Surab Kumar, người trực tiếp điều trị, cho biết: “Việc điều trị kịp thời đã cứu sống Govinda. Hiện tình trạng cháu đã ổn định và đang được theo dõi sát sao”.
Cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: APB News
Theo đội ngũ y tế, con rắn hổ mang dường như đã chết do chấn thương ở đầu và miệng vì vết cắn của đứa trẻ gây ra. Trong khi đó, tác động của nọc độc lên Govinda tương đối nhẹ, đủ để khiến cậu bé bất tỉnh, nhưng không đủ để gây tử vong
Bác sĩ cũng chia sẻ với tờ The Telegraph: “Chúng tôi rất ngạc nhiên và đã kiểm tra lại với cha mẹ cậu bé nhiều lần để đảm bảo đứa trẻ không bị rắn hổ mang cắn nhằm loại trừ khả năng nọc độc chưa đi vào máu”.
Các chuyên gia động vật hoang dã tại Ấn Độ nhận định, việc thời tiết mưa gió, cùng với quá trình xây dựng trái phép đang diễn ra tại nhiều khu vực đã phá vỡ môi trường sống tự nhiên của các loài bò sát. Hệ quả là rắn thường xuyên xuất hiện trong khu dân cư, dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn rắn cắn chết người.
Theo thống kê mới nhất, chỉ riêng trong tháng 7, tại thành phố Gurugram (Ấn Độ), 85 con rắn đã được giải cứu, một con số gây báo động trong mùa gió mùa năm nay.
Trước đó vài ngày, vụ việc hai chị em gái ở làng Pawat (Ấn Độ) đã tử vong vì rắn cắn khi đang ngủ, càng cho thấy mức độ nguy hiểm và tầm ảnh hưởng của loài bò sát này tại các vùng dân cư.
Ngọc Yến - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-trai-2-tuoi-can-chet-con-ran-ho-mang-chua-su-viec-ai-cung-soc-202507291252329864.html