Trong một sự việc phải nói là cực kỳ hy hữu và cũng khá “dựng tóc gáy”, một bé trai 2 tuổi ở thành phố Bettiah (bang Bihar, Ấn Độ) đã cắn một con rắn hổ mang khiến nó mất mạng. Sau đó, do nọc độc của rắn, bé trai cũng bị ngất nên được đưa vào bệnh viện.
Theo trang India Times (Thời báo Ấn Độ), bé trai này tên là Govinda Kumar. Mới đây, bé đang chơi ở gần nhà mình tại làng Bankatwa thì một con rắn hổ mang bò lại gần. Có lẽ vì không biết đó là gì nên bé không sợ, còn tưởng là đồ chơi nên với tay ra.
Con rắn liền quấn quanh tay Govinda, nhưng nó chưa kịp tấn công thì theo phản xạ, Govinda đã tóm lấy nó và cắn nó mạnh đến mức con rắn mất mạng lập tức.
Govinda và bà. Ảnh: India Times.
Mateshwari Devi, bà của bé Govinda, kể rằng khi bà ra sân và thấy con rắn dài khoảng hơn 60 cm đang ở tay cháu mình, bà vội hô hoán và cùng một số người khác chạy lại, nhưng không kịp ngăn Govinda cắn con rắn. Những người chứng kiến đều cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.
Do cắn con rắn độc nên sau đó Govinda cũng bị ngất. Bé được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Chính phủ (GMCH) Bettiah. Các bác sĩ ở đây miêu tả trường hợp này là “cực kỳ hiếm có”.
Theo đội ngũ y tế, con rắn hổ mang đi đời do vết thương ở đầu vì bị Govinda cắn. Còn nọc độc trong người Govinda tương đối nhẹ, chỉ khiến cậu bé bị ngất, và vì được điều trị kịp thời nên tình trạng của bé hiện đã ổn định, đang được các bác sĩ chăm sóc.