Hudley Owen Hamlett được phát hiện bất tỉnh vào ngày 31/7 sau khi người giám hộ hợp pháp Brian Dalton bỏ lại cậu bé trong một chiếc xe hơi nóng nực rồi đi làm ở Virginia, Mỹ, các quan chức cho biết.
Thảm kịch được phát hiện khi Dalton đến nhà trẻ Chestnut Academy vào khoảng 3h30 chiều để đón Hudley nhưng được thông báo rằng cậu bé đã không đến vào ngày hôm đó.
Hudley sau đó được phát hiện ở trên chiếc xe mà Dalton lái đi làm vào sáng hôm đó.
Theo các quan chức, Dalton đã để cậu bé trong xe khi anh làm việc theo ca 8 tiếng và không nhận ra điều đó cho đến khi anh đến nhà trẻ vào buổi chiều.
Các nhân viên tại nhà trẻ và lực lượng ứng cứu đầu tiên đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống nhưng Hudley đã được tuyên bố tử vong tại bệnh viện, theo ABC 13 đưa tin.
Dalton đã bị bắt giữ tại hiện trường và bị buộc tội ngược đãi, bỏ bê trẻ em và ngộ sát.
Cảnh sát cho biết cha nuôi Brian Dalton đã bỏ cậu bé trong xe hơn 8 tiếng khi anh ta đi làm.
Cảnh sát trưởng Quận Amherst LJ Ayers cho biết: "Đây chỉ là một thảm kịch mà bạn không bao giờ, không bao giờ mong đợi xảy ra, không bao giờ nên xảy ra, nhưng thật không may là nó đã xảy ra".
Cảnh sát trưởng cho biết Dalton đã hợp tác với các nhà chức trách và bày tỏ sự hối hận về thảm kịch. Ông nói thêm rằng không có bằng chứng nào cho thấy đây là hành vi cố ý.
Cộng đồng Virginia đã tụ họp để cầu nguyện tưởng nhớ Hudley vào ngày 2/8, đúng ngày sinh nhật thứ 2 của cậu bé.
Mẹ ruột của Hudley, Jennifer Dalton, chia sẻ với các hãng tin địa phương rằng mất mát này là vô cùng to lớn.
Không rõ tại sao Hudley lại được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Sự việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi một bé trai 5 tuổi ở Nebraska tử vong vì bị bỏ lại trong một chiếc SUV nóng nực trong nhiều giờ.
Mẹ nuôi của cậu bé, Juanita Pinõn, 40 tuổi, đến từ Omaha, đã bị bắt và bị buộc tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong.
Phương Linh (T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/be-trai-2-tuoi-tu-vong-khi-bi-cha-nuoi-bo-quen-8-tieng-trong-o-to-204250805143855779.htm