Trẻ hồi phục ngoạn mục sau 67 ngày chiến đấu. Ảnh: BVCC.
Bác sĩ Trần Huy Hoàn Bảo, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hơn 2 tháng trước, bé trai 7 tuổi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp tai nạn do cành cây rơi trúng đầu. Sau tai nạn, bé được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thang điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm, kèm dấu hiệu gồng cứng, mắt nhìn cố định.
Trẻ được đặt nội khí quản, chăm sóc tích cực và chụp CT scan sọ não. Kết quả cho thấy não bị dập, xuất huyết rải rác lan tỏa, kèm tổn thương nứt xương sọ đỉnh hai bên.
"Chúng tôi chẩn đoán bé bị tổn thương sợi trục lan tỏa và lõm sọ đỉnh hai bên", bác sĩ Bảo thông tin.
Bệnh nhi được chuyển lên khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh để tiếp tục điều trị. Sau hai tuần hồi sức, bé có dấu hiệu cải thiện, tự thở được, thang điểm Glasgow tăng lên 7-8 điểm nên được chuyển về khoa Ngoại Thần kinh.
Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ phát hiện hai khối tụ dịch dưới da đầu bé ngày càng lớn. Khảo sát hình ảnh cho thấy bé bị nứt sọ, rách màng cứng khiến dịch não tủy thoát ra, gây tụ dịch dưới da hai bên. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy bỏ phần xương bị lún, khâu vá màng cứng, tái tạo lại vùng tổn thương.
Sau mổ khoảng 10 ngày, tri giác bé cải thiện, nhưng phim kiểm tra cho thấy não thất bị giãn, nghi ngờ do rò dịch não tủy. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, đặt dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng (VP shunt).
Bác sĩ Bảo kiểm tra phim chụp sọ não của trẻ. Ảnh: BVCC.
Hiện, sau phẫu thuật VP shunt 8 ngày, tình trạng bé cải thiện rõ rệt. Cháu đã nhận biết người thân, thực hiện được các y lệnh dù còn chậm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn di chứng thần kinh do tổn thương não nặng trước đó.
"Chúng tôi dự kiến sẽ cho bé xuất viện trong thời gian tới, tiếp tục tập phục hồi chức năng tại nhà và hẹn tái khám định kỳ", bác sĩ Bảo chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, mẹ của bệnh nhi nghẹn ngào kể lại hành trình 67 ngày cùng con vượt cửa tử sau vụ tai nạn xảy ra tối 7/5. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị gãy tay, chân, không ngờ tình trạng nguy kịch đến mức bác sĩ thông báo chỉ số Glasgow của bé dưới 3, gần như không còn hy vọng sống.
"Trong đêm tai nạn, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Ban giám đốc cùng chính quyền địa phương đã hết lòng cứu chữa, hỗ trợ gia đình tôi. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn", chị Diễm nói.
Hiện, bé Duy đã có phản xạ nhận biết ba mẹ, hiểu lời nói, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Chị Diễm gọi đây là “phép màu” nhờ công lao của tập thể bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt là bác sĩ Bảo, bác sĩ Nhật và nhiều y, bác sĩ khác.
"Khi hay tin con sắp được xuất viện, gia đình vừa mừng vừa lo vì bé còn yếu, phải ăn uống qua sonde, trong khi vợ chồng tôi không có kiến thức y khoa để chăm sóc. May mắn là các bác sĩ giữ bé lại thêm vài ngày để hướng dẫn cách chăm sóc và tập luyện", chị Diễm tâm sự.
Nguyễn Thuận