Bé trai hàng xóm mưu trí cứu nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Bé trai hàng xóm mưu trí cứu nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
2 giờ trướcBài gốc
Liên quan đến vụ thảm án vào rạng sáng 13/9 tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk khiến 4 người trong một gia đình thương vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng, nhiều người dân sinh sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc.
Nạn nhân bị thương là cháu Trần Tấn Phát (SN 2013, con trai riêng của chị Hoa, vợ hung thủ) may mắn sống sót nhờ một bạn nhỏ cạnh nhà nhanh trí đưa vào nhà trốn. Đó là cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm của các nạn nhân).
Khi trò chuyện với chúng tôi, cháu T.C.K. vẫn còn run sợ khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn. Cháu T.C.K. cho biết, vào đêm khuya, khi đang ngái ngủ thì nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà bên cạnh. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì có tiếng đập cửa kêu cứu phía sau nhà.
“Khi mở cửa ra, cháu thấy bạn cháu (cháu Phát - PV) chảy máu rất nhiều, cánh tay bị vết cắt sâu thấy cả xương. Cháu liền đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú kia (nghi phạm - PV) vẫn đập cửa, la hét đòi xông vào nhà”, cháu T.C.K. nhớ lại.
Bé T.C.K. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc cứu bạn.
Cũng theo lời cháu T.C.K., sau khi đưa bạn lên giường nằm, thấy bạn yếu ớt, T.C.K. liền lấy nước cho bạn uống. “Đến khoảng 3h sáng, khi phát hiện các chú Công an có mặt, cháu mới dám mở cửa để mấy chú đưa bạn đi cấp cứu”, cháu T.C.K. nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa 13/9, khu vực hiện trường tại phường Thành Nhất, nơi xảy ra vụ thảm án vẫn đang được lực lượng Công an phong tỏa.
Chị Nguyễn Thị H., (hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho biết, khi nghe tiếng chó sủa và tiếng la hét ầm ĩ, chị ra cổng nhìn sang thì thấy nghi phạm đang tấn công em Bùi Văn Nghĩa (SN 2002) và kéo lê thi thể người này đi. Quá hoảng sợ, chị chỉ dám dùng điện thoại quay lại một đoạn clip rồi gửi cho Công an khu vực để báo tin. “Đến giờ tôi vẫn còn kinh hoàng”, chị H. chia sẻ.
Nạn nhân Trần Tấn Phát đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.
Theo hình ảnh camera và clip người dân ghi lại, sau khi sát hại 3 người trong gia đình vợ, Thuận ra đường kéo thi thể em Bùi Văn Nghĩa vào trong nhà, lấy nước xịt rửa vết máu trước khi bỏ trốn. Ông Vũ Hải (em rể chị Hoa, vợ của Thuận) cho biết, mâu thuẫn giữa hai bên đã kéo dài nhiều năm nay. “Gia đình nhiều lần can ngăn nhưng Thuận hay tỏ ra hung hăng, cự cãi. Anh ta không có công ăn việc làm ổn định, sống thất thường nên gia đình vợ không chấp nhận”, ông Hải nói.
Chị T. (hàng xóm nạn nhân) cho biết thêm, từ năm ngoái, Thuận và chị Hoa thường xuyên xung khắc, cãi vã. Nhiều lần, Thuận cầm dao rượt chị Hoa chạy quanh xóm. Do mâu thuẫn, mẹ chị Hoa từng nhiều lần không cho Thuận vào nhà.
“Khoảng 11h tối 12/9, tôi lại nghe hai người to tiếng. Đến khoảng 1h sáng, tôi nghe Hoa la lớn hai tiếng rồi im bặt. Cứ nghĩ mọi người cãi nhau như thường ngày nhưng sau đó, tôi mới hay Thuận đã sát hại nhiều người trong nhà chị Hoa”, chị T. kể.
Theo chị T., trước khi xảy ra vụ việc, Thuận không có nghề nghiệp ổn định, sống cùng chị Hoa và tỏ ra rất thương con gái 3 tuổi của hai người. Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối.
Văn Thành
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/phap-luat/be-trai-hang-xom-muu-tri-cuu-nan-nhan-song-sot-trong-vu-tham-an-o-dak-lak-i781255/