Còn làm việc ngày nào thì cần tập trung làm tốt (ảnh minh họa)
Ở phòng làm việc của một cán bộ huyện A có một vài cán bộ, công chức ở phòng khác sang uống trà, bàn tán rôm rả.
- Tôi nghe nói tỉnh mình sẽ sáp nhập với tỉnh H, nếu thế không biết trung tâm tỉnh sẽ đặt ở đâu các ông nhỉ? - ông Tuấn đặt câu hỏi.
- Ông hỏi thế thì tôi hỏi ai đây? Đang lo sắp tới bỏ cấp huyện thì mình về xã hay lên tỉnh làm... Mà giờ lại sáp nhập tỉnh thì không biết thế nào! - ông Long tiếp lời.
- Từ khi có chủ trương bỏ cấp huyện, anh em ở phòng tôi tâm tư lắm. Ai cũng lo lắng không biết công việc sắp tới sẽ như thế nào. Nhiều việc phòng giao từ mấy tuần nay mà làm mãi chưa xong - ông Tâm thở dài chia sẻ.
- Phòng tôi cũng vậy. Giao anh em tổng hợp số liệu để làm báo cáo chuẩn bị sơ kết quý I thì anh em trong phòng lại viện lý do sắp bỏ cấp huyện, không biết đi đâu về đâu để chần chừ - ông Huy tiếp lời.
- Đúng thật. Giờ đi đâu cũng thấy nói chuyện sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Tôi thấy nhiều nơi đã rậm rịch tổ chức liên hoan, đi chơi để chia tay nhau rồi đấy - ông Tuấn nói.
Đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy đi ngang qua nghe thấy, liền bước vào phòng chấn chỉnh:
- Tôi cũng tâm tư đây các đồng chí ạ. Nhưng tâm tư, lo lắng có giải quyết được gì không? Còn làm việc ngày nào thì đề nghị các đồng chí đôn đốc, nhắc nhở anh em tập trung làm tốt ngày đấy. Các đồng chí đều là lãnh đạo, quản lý càng phải gương mẫu để anh em noi theo. Chứ cứ ngồi bàn trà trong giờ làm việc rồi bàn ra, tán vào thì có ích gì. Tỉnh vừa có chỉ đạo lấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đánh giá cán bộ, công chức khi tinh gọn bộ máy. Nhiều đồng chí dạo này bê trễ công việc quá. Các đồng chí còn như thế này thì tôi sợ chưa đổi việc đã mất việc đấy!
Các cán bộ, công chức biết sai, tự động về phòng làm việc của mình.
ĐỒNG CHÍ