Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh) thắng đậm trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: VPF)
Sau hiệp một khá nhạt nhòa và không có bàn thắng, hai đội đã đẩy cao tốc độ thi đấu trong hiệp hai, và SHB Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng ở phút 63 do Henen David lập công bằng cú đánh đầu chính xác. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 phút, Ngọc Mỹ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 với pha ghi bàn bằng đầu. Khoảng thời gian dài sau đó của hiệp đấu, cầu thủ hai đội đều nỗ lực, nhưng các pha tấn công không hiệu quả trước hàng phòng ngự chơi tập trung của hai đội.
Tại sân Pleiku, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thua Becamex Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 0-3. Trong khi HAGL chủ động dâng cao đội hình, pressing ngay trên phần sân đối thủ thì Becamex Thành phố Hồ Chí Minh lại nhập cuộc thận trọng, tập trung vào việc phong tỏa các mũi tấn công của đối phương.
Bước ngoặt đến ở phút 41, khi Hồ Tuấn Tài bị kéo áo trong vòng cấm, Minh Trọng đã mang về bàn thắng cho Becamex Thành phố Hồ Chí Minh trên chấm đá phạt 11m. Sang hiệp hai, tình thế không thay đổi, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng bế tắc trước hàng thủ tổ chức kỷ luật của đội khách. Đến phút 73, Văn Anh nhân đôi cách biệt cho Becamex Thành phố Hồ Chí Minh bằng pha đánh đầu cận thành và ở những phút cuối, Ismaila kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau hai pha dứt điểm liên tiếp.
Tân binh chủ nhà PVF Công an nhân dân đã có màn ra mắt mỹ mãn khi đánh bại đội bóng kỳ cựu của V.League 1 là Sông Lam Nghệ An. Sự kết hợp giữa các cầu thủ mới chất lượng và những cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á đã tạo ra sự khác biệt rõ nét trong lối chơi của PVF Công an nhân dân, song cũng phải đến cuối hiệp 1 họ mới có được bàn thắng mở tỷ số do chân sút ngoại binh Amarildo đệm bóng cận thành.
Tuy có phần thất thế hơn, nhưng Sông Lam Nghệ An cũng sớm có bàn thắng gỡ hòa ở hiệp 2, sau pha đánh đầu của ngoại binh Olaha. Đó là tất cả những gì họ có thể làm được bởi đội chủ nhà tiếp tục chơi áp đảo trong những phút còn lại và có bàn thắng thứ 2 ở phút 61 của tân binh Mpande. Chơi thiếu người do một cầu thủ bị thẻ đỏ, Sông Lam Nghệ An đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.
Tân binh Ninh Bình FC đã tạo nên ấn tượng mạnh khi “lội ngược dòng” đánh bại đội chủ nhà nổi tiếng “khó nhằn” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhập cuộc thận trọng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bố trí phòng ngự chặt chẽ, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Về phía Ninh Bình, họ triển khai bóng mạch lạc với Hoàng Đức là hạt nhân ở tuyến giữa. Các ngoại binh như Gustavo và Daniel liên tục di chuyển nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương.
Tuy nhiên, đến phút 34, HLHT đã mở tỷ số sau một pha phối hợp phản công nhanh hiệu quả, Mai Sỹ Hoàng băng lên dứt điểm thành công. Sau bàn thua, Ninh Bình đẩy cao cường độ pressing, tận dụng khả năng chuyền bóng và sự cơ động của tuyến giữa, giúp Đức Chiến tận dụng cơ hội gỡ hòa ở phút thứ 41. Đến phút 89, Dụng Quang Nho ghi dấu ấn với cú dứt điểm uy lực sau quả tạt từ cánh trái, bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới, đưa đội Ninh Bình vượt lên 2-1. Đến phút 90+3, Hoàng Đức khẳng định đẳng cấp bằng pha kiến tạo cho Gia Hưng dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-1.
Khép lại vòng một V.League 1-2025/2026, có 5 đội cùng được 3 điểm, nhưng Becamex Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với hiệu số bàn thắng cao nhất, lần lượt xếp sau là các đội: Ninh Bình, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, PVF Công an nhân dân và Thép Xanh Nam Định.