Bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương

Bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương
một giờ trướcBài gốc
Từ những ngày đầu bước chân vào ngành Sư phạm, cô Phạm Thị Hoa (sinh năm 1979) đã lựa chọn gắn bó với bậc mầm non. Đến nay, sau 29 năm công tác trong ngành, cô vẫn vẹn nguyên niềm say mê với nghề.
Sự đồng cảm của một người mẹ thứ hai
Với cô Phạm Thị Hoa, giáo dục mầm non là một sứ mệnh đặc biệt. Đó là hành trình đồng hành cùng những năm tháng đầu đời của trẻ, gieo vào tâm hồn các em tình yêu thương, sự tự tin và những giá trị tốt đẹp đầu tiên.
Cô Hoa chia sẻ: “Tình yêu đối với trẻ thơ cùng niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của các em nhỏ chính là nguồn động lực bền bỉ để tôi gắn bó và cống hiến”.
Nói về nghề, nữ hiệu trưởng vẫn nhớ như in những ánh mắt ngây thơ, những câu hỏi vu vơ hay tiếng khóc gọi mẹ của trẻ trong ngày đầu đến lớp. Với cô, đó không chỉ là cảm xúc nghề nghiệp mà còn là sự đồng cảm của một người mẹ thứ hai.
Cô giáo Phạm Thị Hoa cùng các học trò nhỏ. Ảnh: DH.
“Trường lớp là nơi sinh hoạt tập thể, nơi các con được vui chơi, nô đùa. Với tình yêu thương của một người mẹ thứ hai, tôi luôn mong các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, biết nói lời hay, làm việc tốt. Chính điều đó là động lực lớn nhất để tôi gắn bó lâu dài với nghề”, cô Hoa tâm sự.
Không chỉ tận tụy trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, trên cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn trăn trở làm sao để xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, an toàn và hiện đại.
“Tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn - nơi mỗi trẻ em đều được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện”, cô Hoa nói.
Đổi mới giáo dục từ tình yêu thương và sự sáng tạo
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cô Hoa xác định đổi mới tư duy và sáng tạo là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”; tăng cường các hoạt động trải nghiệm và kỹ năng sống cho trẻ.
Cô Phạm Thị Hoa luôn là người truyền cảm hứng cho tập thể giáo viên nhà trường. Ảnh: DH.
Song song với đó, cô đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh cũng được xem là mắt xích quan trọng trong nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
Dưới sự điều hành của cô Hoa cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng được nâng cao. Từ các phong trào thi đua, nhiều giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường và cấp huyện.
Gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Phạm Thị Hoa đã được trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Ảnh: DH.
Năm học 2024-2025, Trường Mầm non Cao Dương đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 9 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều giáo viên đạt giải cao tại các hội thi cấp huyện, trong đó có giải Nhất bài giảng E-learning và giải Nhất nhân viên nuôi dưỡng giỏi.
Cô Phạm Thị Hoa nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; được trao danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, cùng nhiều Giấy khen của huyện Thanh Oai trước đây...
Ươm mầm tự tin bằng tình yêu thương
Không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn, nhà trường còn tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ như “Ngày hội thể dục thể thao”, “Rung chuông vàng”, “Bé với an toàn giao thông”, “Bé khéo tay”, thi kể chuyện về ngày Tết cổ truyền dân tộc… Những hoạt động này đã góp phần giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển kỹ năng sống và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.
Đặc biệt, trong 2 năm học gần đây, nhà trường đã triển khai nhiều chuyên đề lớn của cấp học mầm non, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo. Năm 2023, nhà trường hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Cô Phạm Thị Hoa tích cực tham gia hoạt động văn hóa - xã hội tại địa phương. Ảnh: DH.
Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi yên tâm nhất là sự tận tâm của cô Hoa và các giáo viên trong trường. Các cô luôn gần gũi, lắng nghe phụ huynh, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của các con. Tôi thấy con mình tự tin, mạnh dạn hơn rất nhiều sau khi học tại trường".
Trong hành trình làm nghề, điều khiến cô Hoa nhớ nhất không phải những thành tích hay phần thưởng mà là sự trưởng thành của từng đứa trẻ. Cô kể về một em bé nhút nhát lần đầu tham gia hoạt động trải nghiệm với vai chú bộ đội trong hoạt cảnh “Mùi cỏ cháy” tái hiện chiến trường Thành cổ Quảng Trị. “Con vừa diễn vừa mếu máo khóc, tay cầm khẩu súng đồ chơi chĩa lên trời bắn máy bay địch rồi xách quần chạy theo đồng đội đến cuối tiết mục. Thật đáng yêu, ngây ngô và đáng nhớ vô cùng”, cô Hoa xúc động nhớ lại.
Khoảnh khắc đó giúp cô thêm niềm tin chỉ cần yêu thương đúng cách, mỗi đứa trẻ đều có thể tỏa sáng. Đó cũng chính là triết lý giáo dục mà cô luôn theo đuổi.
“Mục tiêu lớn nhất của tôi vẫn là giúp mỗi đứa trẻ được phát triển trong tình yêu thương, sự tôn trọng và niềm vui học tập mỗi ngày”, cô Hoa khẳng định.
Không chỉ tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, cô Phạm Thị Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội tại địa phương. Nhiều năm liền, cô là cộng tác viên tích cực của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Hòa, góp phần lan tỏa các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cộng đồng.
Lê Dung
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ben-bi-gieo-nhung-hat-mam-yeu-thuong-748703.html