Potomac đây rồi, cô đang ở đâu hỡi Emily?
Ngũ Giác Đài vẫn uy nghi bên dòng Potomac
Trong tâm trí tôi, Emily mãi hồn nhiên trong sáng
Vẫn "mái tóc vàng hoe" và "đôi mắt tròn xoe" (*)
Người Mỹ yêu thiên nhiên, tử tế với môi trường với cả cỏ hoa
Cây lá mùa khô vẫn mướt xanh, Potomac vẫn dập dìu sóng nước
Tình yêu hòa bình được ngọn lửa Morrision (**) đánh thức
Chúng tôi ung dung dạo bước giữa Hoa Kỳ.
Washington DC 22/4/2024
Tác giả cùng chồng chụp ảnh kỷ niệm ở Washington DC
-----------------------------
(*) Emily, con ơi - Thơ Tố Hữu
(**) Norman Morrison (1933–1965): cha của Emily, người Mỹ yêu chuộng hòa bình đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc vào năm 1965 để phản đối chiến tranh Việt Nam.
NGOAN NGUYỄN