Hình ảnh thân thương ở khắp các điểm thi là những bậc phụ huynh âm thầm dõi theo con cháu. Anh Đặng Sang, phụ huynh của thí sinh dự thi tại Trường THPT Nguyễn Hiền, TP. Long Xuyên) tâm sự: “Kỳ thi năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì là chương trình mới. Tôi chỉ động viên con cứ làm hết sức mình, quan trọng là sức khỏe và tinh thần thoải mái. Con thi xong môn nào là về nhà kể lại, nghe con nói đề khá khó nên tôi cũng lo lắm”.
2 ngày qua cũng là quãng thời gian đầy âu lo và hy vọng. Đứng chờ con dưới cái nắng gay gắt rồi đến cơn mưa bất chợt, họ luôn dõi theo từng bước chân của con mình.
Chị Nguyễn Thị Thu Uyên (phụ huynh có con thi tại điểm THPT Long Xuyên): "Thấy con ra khỏi phòng thi với vẻ mặt tươi tỉnh là mừng rồi. Cả tuần nay, gia đình luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con ôn tập, từ bữa ăn giấc ngủ đến không gian yên tĩnh. Dù con nói đề thi ổn, nhưng tôi vẫn lo lắm, chỉ mong con đạt kết quả tốt để vào được ngành con yêu thích".
Đồng hành hỗ trợ thí sinh trong những ngày qua, đặc biệt có các đội hình tiếp sức mùa thi triển khai từ cấp tỉnh đến xã. Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn) gồm các thí sinh là học sinh tại trường; học sinh Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú An Giang và thí sinh tự do.
Giáo viên, cựu học sinh và các em khối 10, khối 11 đã cùng tham gia vào đội hình tiếp sức mùa thi từ 22/6 đến nay. Đặc biệt, trong 2 ngày thi chính thức, mỗi ngày đội hình tiếp sức cho các sĩ tử 80 phần ăn sáng, 98 suất ăn trưa và bố trí phòng nghỉ ngơi cho 40 thí sinh ở xa. Ngoài ra, phụ huynh và nhà hảo tâm hỗ trợ 1.000 chai nước lọc.
Các địa phương khác cũng triển khai đồng loạt đội hình tương tự, được nhà hảo tâm ủng hộ nước uống, món ăn nhẹ. Một số em nhà xa hoặc gặp khó khăn về phương tiện đi lại đã đăng ký “xe ôm” do các anh chị đoàn viên đưa rước.
Ngoài nhiệm vụ giữ đồ đạc cho các thí sinh, lực lượng tiếp sức mùa thi còn “tiếp sức” cho phụ huynh đang chờ bên ngoài phòng thi, tặng nước uống, áo mưa. Một tình nguyện viên chia sẻ: “Chứng kiến các cô, chú nóng lòng chờ ngoài phòng thi, em càng thương cho tấm lòng của cha mẹ. Mong các sĩ tử làm bài thật tốt, chúng em cũng sẽ hứa học tập cố gắng hơn sau những khoảnh khắc ý nghĩa này”.
Đối với các em khối 10 và 11, tham gia hoạt động này là một trải nghiệm để hình dung về không khí ngày thi, khâu tổ chức để năm sau chính thức dự thi sẽ phần nào bỡ ngỡ.
Mùa thi năm nay không chỉ ý nghĩa trong khoảnh khắc đổi mới của đất nước, mà với các sĩ tử, phụ huynh và toàn xã hội, có rất nhiều cảm xúc ấm áp, nghĩa tình khó quên.
MỸ HẠNH – PHƯƠNG LAN