Phóng viên tờ báo này đã nhìn thấy những dãy nhà xám xịt với song sắt dày đặc nằm dọc các con phố Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250 km về phía tây nam.
Bên trong những khu phức hợp này, các hoạt động tội phạm trực tuyến như lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo tình cảm được thực hiện hàng ngày. Những người trẻ đến từ Hàn Quốc và các quốc gia khác bị bắt cóc hoặc dụ dỗ bởi các tổ chức do những người Trung Quốc điều hành, sau đó bị thu hộ chiếu và điện thoại và bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo. Song sắt bịt kín các tầng dưới, dường như để ngăn chặn những người bị giam giữ nhảy từ ban công xuống đất để trốn thoát.
Được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao từ 3 đến 4 mét, trên đỉnh là hàng rào dây thép gai và thậm chí cả những mảnh kính vỡ. Camera giám sát được lắp đặt ở hầu hết mọi góc phố.
Lính gác vũ trang canh gác khu vực. Khi phóng viên tờ báo bước ra khỏi xe để chụp ảnh, một người đã trừng mắt cảnh cáo. Chỉ có một cổng vào duy nhất, nơi mỗi du khách và phương tiện đều bị kiểm tra kỹ lưỡng khi ra vào.
Một tòa nhà ở Sihanoukville nằm trong khu phức hợp lừa đảo với chấn song sắt được lắp ở ban công để ngăn những vụ trốn thoát - Ảnh: Hankook Ilbo
Người dân địa phương cho biết hầu hết các hoạt động này do công dân Trung Quốc chỉ đạo, mặc dù một số người Hàn Quốc làm trung gian. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, có ít nhất 53 khu phức hợp loại này nằm rải rác trên khắp Campuchia.
Một chủ nhà hàng Hàn Quốc gần đó cho biết: "Nhiều khu phức hợp này thậm chí còn có căng tin nội bộ riêng. Đôi khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng giao gimbap hoặc kim chi từ sòng bạc hoặc các tòa nhà tương tự. Khi chúng tôi giao hàng, thường có một người đàn ông Trung Quốc ra lấy đồ ăn".
Các tội ác diễn ra không chỉ giới hạn ở những khu phức hợp có bề ngoài xám xịt, giống như nhà tù này. Nhiều khách sạn và sòng bạc sang trọng của thành phố cũng che giấu các hoạt động lừa đảo.
Hai người đàn ông Hàn Quốc mà phóng viên gặp tại đồn cảnh sát tỉnh Sihanoukville cho biết họ đã bị nhốt trên tầng 13 của một khách sạn trong thành phố và bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo bằng giọng nói trước khi được giải cứu. Trong tòa nhà 15 tầng đó, 10 tầng đầu tiên là phòng nghỉ thông thường, trong khi 5 tầng trên cùng là căn cứ đóng chốt của nhóm tội phạm.
Một cư dân Hàn Quốc địa phương chỉ vào khách sạn mà phóng viên đang quan sát và cho biết: "Nơi đó cũng từng là khu nhà ở, trước khi được chuyển đổi thành khách sạn".
Một tòa nhà với tường cao bao quanh ở Sihanoukville được tin là một khu phức hợp lừa đảo - Ảnh: Hankookilbo
Oh Chang-soo, người đứng đầu cộng đồng người Hàn Quốc tại Sihanoukville và là một nhà truyền giáo giúp giải cứu những người Hàn Quốc bị giam giữ, ông cho biết rằng vào đêm trước, một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 20 tuổi bị mắc kẹt trong sòng bạc của khách sạn đã gọi điện cầu cứu ông và họ đã cố gắng gặp nhau gần một lỗ hổng nhỏ trên tường, nhưng sau đó đã phải bỏ cuộc. Anh ta nói rằng an ninh giám sát quá nghiêm ngặt.
Bên trên bờ tường bao quanh tòa nhà được xem là khu phức hợp lừa đảo ở Sihanoukville được găm miểng chai và dây kẽm gai - Ảnh: Hankookilbo
Một khách sạn ở Sihanoukville với 5 tầng trên cùng được cho là nơi đặt 'đại bản doanh' của các nhóm lừa đảo - Ảnh: Hankookilbo
Anh Duy (Theo Hankook Ilbo)