Lễ hội tình dục quy mô lớn diễn ra ở Swingathon năm nay thu hút hơn 1.000 người tham dự. Ảnh: SWNS.
Mỗi năm một lần, thị trấn yên bình Allington, thuộc hạt Lincolnshire (Anh), lại trở nên náo nhiệt với Swingathon - lễ hội kéo dài 3 ngày dành riêng cho cộng đồng swinger, những người theo đuổi lối sống trao đổi bạn tình.
Năm nay đánh dấu lần thứ 5 sự kiện được tổ chức, thu hút hơn 1.000 người tham dự. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay, theo New York Post.
DJ Kerry Voellner, nghệ sĩ biểu diễn kiêm thành viên của cộng đồng swinger, chia sẻ với SWNS về những gì diễn ra bên trong lễ hội: “Không có hình mẫu cụ thể nào cả, mọi người ăn mặc và hóa trang tự do theo ý thích”.
Voellner hiện điều hành The Lifestyle Lounge, một địa điểm giải trí người lớn tại Manchester, đồng thời là đơn vị tài trợ cho sự kiện. Cô đảm nhận cả vai trò tổ chức và DJ xuyên suốt lễ hội.
“Tôi làm việc cả cuối tuần nên không có thời gian trao đổi bạn tình, nhưng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời”, cô nói.
Nhiều người tham dự đeo mặt nạ và diện nhiều kiểu trang phục khác nhau. Ảnh: SWNS.
Swingathon mang đến bầu không khí được mô tả như một thế giới khác. Khu vực tổ chức được trang bị lều trại, sân khấu múa cột, tiệc bọt, “nhà ngục di động” và những trò chơi người lớn. Giá vé tham dự khoảng 250 USD, kèm các hoạt động âm nhạc, DJ, workshop và biểu diễn, được quảng bá là không gian “an toàn, bao trùm và tôn vinh sự đa dạng”.
Nghệ sĩ biểu diễn Nykolas Shipway cho biết: “Bao cao su ở khắp nơi, thậm chí còn nhiều hơn cả cà phê”.
Theo Voellner, đây là môi trường nơi mọi người được tự do thể hiện mình, điều mà thế giới bên ngoài không dễ chấp nhận. “Thế giới bên ngoài quá cứng nhắc với chúng tôi”, cô nói.
Lễ hội không chỉ thu hút giới trẻ mà còn có sự góp mặt của các cặp đôi lớn tuổi, thậm chí đã kết hôn hàng chục năm, tìm đến để làm mới trải nghiệm cá nhân.
Swingathon từng gây tranh cãi vì những âm thanh "nhạy cảm quá mức" và các hoạt động táo bạo. Tuy nhiên, ban tổ chức khẳng định họ đang nỗ lực giữ mọi thứ ở mức an toàn, kín đáo và hợp vệ sinh. Mỗi người tham dự đều phải xuất trình giấy xét nghiệm trước khi vào cổng.
Dù lễ hội ngày càng phổ biến, không phải ai trong thị trấn cũng hào hứng. Một cư dân giấu tên bày tỏ: “Giờ thị trấn được gọi là ‘thủ đô swinger của nước Anh’ chỉ vì lễ hội này”.
Tuy vậy, năm nay đã có không ít người dân địa phương tò mò tìm đến xem thử. “Chúng tôi chào đón bất kỳ ai có lối sống khác biệt. Swingathon là nơi mọi người được là chính mình và được tự do”, Voellner nói.
Hoàng Hoàng