Nằm cuối một con ngõ nhỏ tại Seoul (Hàn Quốc), ngôi nhà được xây trên khu đất hình tam giác, diện tích chưa tới 60 m2. Ảnh: Joel Moritz
Hai bên là cầu thang ngoài trời cao dẫn lên khu đất lân cận phía trên, tạo thành một khu đất nằm sát đất cao hơn. Ảnh: Joel Moritz
Vì vậy, ánh sáng mặt trời từ phía nam bị chặn lại, và bất kỳ cửa sổ nào hướng ra đường đều có nguy cơ bị hàng xóm nhìn thấy. Con đường hẹp cũng hạn chế lối ra vào, khiến việc xây dựng trở nên khó khăn. Ảnh: Joel Moritz
Gia chủ chọn mảnh đất do bị thu hút bởi hình dạng bất thường, không gian nhỏ gọn và sự riêng tư do địa hình tạo ra. Ảnh: Joel Moritz
Yêu cầu của chủ nhân là tạo một không gian biệt lập, phục vụ cho công việc sáng tạo, ưu tiên sự tập trung và yên tĩnh. Do đó, kiến trúc sư triển khai ý tưởng "xếp lớp không gian" (layering). Ảnh: Joel Moritz
Ngôi nhà cao 3 tầng, chia thành 7 tầng lệch với diện tích sàn khoảng 33m2 mỗi tầng, tạo sự kết nối liên tục theo chiều dọc. Ảnh: Joel Moritz
Cầu thang trở thành trục chính định hình không gian, mỗi tầng lệch vừa phân tách chức năng, vừa đảm bảo tính liên thông. Ảnh: Joel Moritz
Bên ngoài, căn nhà được bao bọc bằng gạch đỏ, đóng kín như một khối nhà kiên cố. Ảnh: Joel Moritz
Mặt tiền chỉ có một khe cửa sổ đứng xuyên suốt ba tầng, giúp lấy ánh sáng vào sâu bên trong. Ảnh: Joel Moritz
Không gian cao nhất được bố trí làm xưởng vẽ, nơi riêng tư, yên tĩnh cho hoạt động sáng tạo. Ảnh: Joel Moritz
Dù khép kín, căn nhà vẫn đón ánh sáng tự nhiên nhờ khoảng thông tầng nhỏ trên mái. Ảnh: Joel Moritz
Bàn ăn tích hợp với hệ tủ bếp, thiết kế hình học tối giản. Ảnh: Joel Moritz
Cầu thang sử dụng thép sơn đen dạng ziczac, bám sát tường gỗ. Ảnh: Joel Moritz
Hành lang lệch tầng với ánh sáng hắt trần và tường gỗ đồng bộ tạo cảm giác mềm mại. Ảnh: Joel Moritz
Hoàng Minh (tổng hợp)