Lần đầu vào Nhà thờ Lớn
Ngày 31/7, sau buổi chụp ảnh cho đối tác tại phố cổ Hà Nội, Vương Lộc tình cờ đi ngang phố Nhà Chung và bắt gặp cảnh du khách quốc tế ra vào đông đúc trước cổng Nhà thờ Lớn. Theo dòng người, lần đầu tiên bước vào bên trong, anh ấn tượng không gian ấm cúng và cổ kính. Dù đông du khách tham quan, ai cũng giữ trật tự, tạo cảm giác yên tĩnh và trang nghiêm. Theo Lộc, điểm đặc sắc của Nhà thờ Lớn không chỉ kiến trúc Gothic Pháp cổ điển bên ngoài, mà còn là họa tiết trang trí 2 bên tường và những bức tượng bên trong.
Trầm lắng giữa lòng phố cổ
Nhà thờ Lớn Hà Nội còn gọi là Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, là một trong những công trình tôn giáo lâu đời và nổi bật nhất Thủ đô. Tọa lạc ngay trung tâm phường Hoàn Kiếm, nhà thờ thường xuyên đón du khách trong và ngoài nước. Vương Lộc mô tả bên ngoài sân nhà thờ luôn nhộn nhịp người qua lại, nhiều người ngồi bậc thềm cửa chụp ảnh, nghỉ chân. Tuy nhiên, không phải lúc nào du khách cũng có thể vào bên trong tham quan. Dù sinh sống tại Hà Nội và từng nhiều lần chụp ảnh bên ngoài Nhà thờ Lớn, nhưng với anh, lần đầu được khám phá không gian bên trong mang lại trải nghiệm đặc biệt. "Tôi nghĩ đây là điểm đến nên ghé thăm khi tới Hà Nội, không chỉ vì kiến trúc đẹp mà còn vì cảm giác trầm lắng hiếm có giữa phố phường tấp nập", anh nói.
Châu Sa
Ảnh: Vương Lộc