Trải nghiệm “thú tội” trong quán bar
Khách đến quán bar theo phong cách nhà tù được nhân viên yêu cầu ký một “bản thú tội” và nhận “hồ sơ phạm tội giả định” trước khi bước vào khu vực bàn riêng, được thiết kế như các buồng giam với song sắt kim loại và tường dán báo cũ.
Trước khi vào “xà lim”, khách còn được chụp ảnh như ảnh mugshot của nghi phạm. Bên trong, nhân viên phục vụ trong trang phục quản giáo sẽ hỏi khách “đã phạm tội gì” và liên tục nhắc nhở “tuân thủ quy định nhà tù” như không phá bàn ghế.
Để tạo cảm giác chân thực, một số quán còn bố trí phòng thẩm vấn tối, trưng bày còng tay, xiềng chân và gậy gỗ, những dụng cụ thường thấy trong nhà giam.
Để tạo cảm giác chân thực, một số quán còn bố trí phòng thẩm vấn tối, trưng bày còng tay, xiềng chân và gậy gỗ, những dụng cụ thường thấy trong nhà giam. Ảnh: RedNote
Ăn uống trong “trại giam”
Thức uống tại các quán bar này có giá khoảng 50 nhân dân tệ (tương đương 7 USD), gồm cocktail, soda hoặc cà phê. Ngoài ra, khách có thể trả thêm 10 nhân dân tệ (hơn 30.000 đồng) để thuê áo tù nhân màu cam, trang phục đặc trưng giúp trải nghiệm “nhập vai” thêm hoàn chỉnh.
Không gian bên trong thường trang trí graffiti, tường dán báo cũ, ánh sáng mờ tạo cảm giác u ám, khác lạ so với quán bar thông thường.
Theo nhiều khách hàng, yếu tố đặc biệt nhất chính là sự “chân thực” và “ăn ảnh”. Một người chia sẻ trên mạng xã hội: “Ánh sáng trong quán rất hợp để chụp hình, đồ trang trí thú vị, cảm giác như nhà tù thật sự. Tôi đã giới thiệu cho nhiều bạn bè.”
Theo nhiều khách hàng, yếu tố đặc biệt nhất chính là sự “chân thực” và “ăn ảnh”. Ảnh: RedNote
Xu hướng “tiên phong” nhưng gây tranh cãi
Các quán bar phong cách nhà tù đang trở thành điểm đến được giới trẻ săn đón, cả nam và nữ. Một người kể rằng đã phải chờ tới 20 phút mới được vào quán ở Hàng Châu vào tối trong tuần, đủ thấy độ “hot” của trào lưu này.
Thậm chí, nhiều chủ quán thừa nhận ý tưởng xuất phát từ bộ phim nổi tiếng của Netflix Orange is the New Black, xoay quanh cuộc sống trong tù của các nữ phạm nhân.
Một số cư dân mạng gọi đây là trải nghiệm “vanguard” (tiên phong), phản ánh sự điên rồ nhưng thú vị của đời sống hiện đại.
Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối. Một người bình luận: “Nhà tù là nơi nghiêm túc để trừng phạt, giáo dục và cải tạo tội phạm. Biến nó thành trò giải trí sẽ khiến người ta mất đi sự tôn trọng với pháp luật. Điều này có thể xúc phạm các nạn nhân thực sự và gia đình họ.”
Ngọc Bảo (Theo SCMP)