Bên trong thánh đường nằm bên dòng Gianh

Bên trong thánh đường nằm bên dòng Gianh
2 giờ trướcBài gốc
Bên trong ngôi thánh đường lộng lẫy như cung điện.
Giáo xứ Văn Phú thuộc xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn cũ (nay là xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị). Người dân ở đây chủ yếu làm nghề sông nước, như đánh bắt hải sản trên sông, trên biển, nuôi trồng, chế biến thủy sản, buôn bán thương mại và xuất khẩu lao động… nên kinh tế khá giả.
Theo linh mục quản xứ Văn Phú Nguyễn Văn Hữu, trước đây giáo xứ Văn Phú có một ngôi thánh đường nằm giữa lòng khu dân cư chật hẹp, diện tích chỉ vài trăm mét vuông, rất khó khăn trong các hoạt động phụng vụ Đức Kito và Hội thánh.
Để xây dựng ngôi thánh đường này, giáo xứ đã cho nhập hàng nghìn mét khối đá từ Thanh Hóa và gỗ từ châu Phi về, lập xưởng tự cưa xẻ, tự tạo hình sau đó dựng nên ngôi thánh đường này, hòa quyện giữa kiến trúc gothic của phương Tây và đường nét chạm khắc cung đình của người Việt. Đá và gỗ đã tạo nên một kiệt tác Đông - Tây hòa quyện. Trong ảnh là hình ảnh bên trong ngôi thánh đường lộng lẫy như một cung điện.
Chia sẻ sự khó khăn cũng như ý nguyện của giáo xứ Văn Phú, chính quyền đã cấp khu đất rộng lớn, nằm ngoài khu dân cư để giáo xứ xây dựng ngôi thánh đường mới. “Khu đất này, trước là vùng đầm lầy nằm sát bờ sông, nên để xây dựng công trình dạng thánh đường là rất khó, vì nền đất yếu, mà thời điểm đó chưa có công nghệ ép cọc làm móng” - linh mục Nguyễn Văn Hữu chia sẻ. Trong hình là toàn bộ gian chính được dựng bằng gỗ quý với hàng trăm cột, kèo, xà lớn nhỏ, được chạm khắc tỉ mỉ theo phong cách cung đình của người Việt.
Theo linh mục quản xứ, sở dĩ để hình thành nên ngôi thánh đường vật liệu chủ yếu kết hợp giữa đá và gỗ là cũng xuất phát từ khó khăn vì nền đất yếu. “Thông thường, xưa nay xây dựng thánh đường đa số là một tháp chuông. Nhưng với ngôi thánh đường này chúng tôi đã quyết định xây dựng 5 tháp chuông, tạo nên sự liên kết, gánh đỡ cho nhau để chống sụt lún. Rồi quyết định dùng cột, kèo, xà… bằng gỗ cũng nhằm mục đích chống sụt lún” - linh mục Nguyễn Văn Hữu tâm sự.
Cung thánh được chạm khắc công phu và hoa văn được dát vàng. Ngôi thánh đường có thể chứa hàng nghìn người đến dự thánh lễ.
Đêm lung linh ở ngôi thánh đường của giáo xứ Văn Phú.
Linh mục quản xứ Văn Phú Nguyễn Văn Hữu nói ông mong muốn để lại cho giáo xứ một kiệt tác để đời.
Hoàng Nam
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ben-trong-thanh-duong-nam-ben-dong-gianh-post1778035.tpo