Bên trong thao trường A80: Chiến sĩ Công an nhân dân vượt nắng rèn quân cho đại lễ 2/9

Bên trong thao trường A80: Chiến sĩ Công an nhân dân vượt nắng rèn quân cho đại lễ 2/9
17 giờ trướcBài gốc
Đồng loạt bước đều trên nền bê tông nóng rát, các chiến sĩ CAND luyện tập từ 6h30 sáng tại thao trường Hòa Lạc (ĐHQG Hà Nội). Dưới ánh nắng chói chang, nhịp chân vẫn dứt khoát, tay vung mạnh mẽ theo khẩu lệnh hô vang.
Vệt nắng hằn sau mũ, làn da sạm nắng và mồ hôi chảy dài trên má, những dấu ấn khắc nghiệt của thao trường giữa mùa Hè miền Bắc là minh chứng cho tinh thần kỷ luật và lòng kiên định.
Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tập trung cao độ, giữ hàng lối chính xác trong từng bước diễu hành. Dù khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt của họ vẫn ánh lên niềm tự hào được góp mặt trong sự kiện lịch sử.
Giày da sẫm màu vì phơi nắng, chân đau phồng rộp nhưng không ai rời vị trí. Các chiến sĩ chia sẻ, mỗi người tự nhủ “mình là một phần của đội hình Tổ quốc”, và không cho phép mình lùi bước.
Vài phút nghỉ ngắn, rồi lại quay vào đội hình. Có chiến sĩ tranh thủ chợp mắt trong bóng râm hiếm hoi trước khi tiếp tục buổi chiều.
Từ khắp các vùng miền, chiến sĩ của các lực lượng như Cảnh sát Kỹ thuật, Cảnh sát Giao thông, Gìn giữ hòa bình… đều quy tụ tại A80. Mỗi người là một đại diện cho màu áo, cho đơn vị, cùng luyện tập trong đội hình thống nhất.
Dưới ánh chiều muộn, khi bóng đổ dài trên sân, khẩu lệnh cuối cùng vang lên cũng là lúc kết thúc một ngày tập luyện. Nhưng đối với nhiều chiến sĩ, đó chỉ là kết thúc phần thể lực, họ sẽ tiếp tục học chính trị, huấn luyện lễ tiết trong buổi tối.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/ben-trong-thao-truong-a80-chien-si-cong-an-nhan-dan-vuot-nang-ren-quan-cho-dai-le-29-post1764749.tpo