Bến xe khách phía Tây ngày 29 tết
Ghi nhận tại bến xe khách phía Tây vào trưa nay 16/2, tức 29 tết. Tuyến xe khách liên tỉnh gần như đã ngừng hoạt động, chỉ còn một số tuyến nội tỉnh đi các xã miền núi Quan Sơn, Mường Lát... Tuy nhiên, lượng khách cũng rất ít, chủ yếu bà con gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tết.
Theo ông Trịnh Văn Trường, trưởng Bến xe khách phía Tây, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thông thường hành khách về từ mấy ngày trước, còn hôm nay là ngày cuối cùng của năm, chỉ một vài người do không thu xếp được thời gian nên về muộn hơn. Mặc dù vậy, với tinh thần phục vụ hành khách cuối cùng, không để hành khách không có xe để đi, gọi nhà xe để phục vụ hành khách, Ban quản lý bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải cam kết sẽ duy trì phương tiện phục vụ hành khách cuối cùng đến bến.
Trái ngược hoàn toàn với bến xe, tại ga Thanh Hóa hành khách đợi tàu tại phòng chờ vẫn luôn chật kín ghế. Phần lớn hành khách đợi tàu để đi các tỉnh phía Nam như: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk...
Phòng chờ ga Thanh Hóa.
Dù lộ trình, quãng đường về quê đón tết của mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Song, tất cả gần như đều có chung cảm xúc và tâm trạng đan xen đó là mong ngóng tàu sẽ về ga đúng giờ để sớm được về quê đón tết cùng gia đình.
Anh Nguyễn Đức Lực, hiện công tác, làm việc tại Bắc Ninh chia sẻ: Quê anh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Từ khi dịch COVID-19 đến giờ gia đình anh chưa về thăm quê. Hiện nay, công nghệ hiện đại đã giúp kết nối với người thân ở mọi lúc, mọi nơi nhưng bản thân anh vẫn muốn đưa vợ con về quê ăn tết, chúc tết họ hàng. Vì vậy, dịp tết này được nghỉ dài ngày nên anh đã thu xếp đưa gia đình về quê, qua Thanh Hóa chúc tết bố mẹ vợ và đang đợi để lên tàu về Đắk Lắk.
Còn với chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết: Chị người Huế lấy chồng ra Thanh Hóa. Do công việc bận rộn cộng thêm con còn nhỏ nên chỉ những dịp lễ, tết Nguyên đán như này mới thu xếp về quê thăm gia đình. Mặc dù từ nhà chị lên ga không xa nhưng tâm trạng háo hức mong ngóng từng giờ muốn về thăm bố mẹ và sợ tàu chạy ngày tết không đúng giờ nên đã lên đợi tàu cả tiếng đồng hồ.
Tương tự, với anh Hoàng Tiến Lợi chia sẻ; anh vốn quê ở xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị lấy vợ quê Nông Cống và vào Thanh Hóa lập nghiệp. Dù biết quãng đường từ Thanh Hóa vào Quảng Trị khá xa, đi lại tốn kém, song dẫu vậy anh vẫn mong ngóng dịp tết được trở về quê thăm bố mẹ, anh chị em họ hàng, người thân).
Thời điểm ngày cuối năm, với nhiều người, có thể đã được trở về sum vầy bên gia đình chuẩn bị Tết, thế nhưng cũng có không ít hành khách lịch trình về quê đón tết giờ mới bắt đầu. Dẫu vậy, trên những chuyến tàu, xe khách “muộn” ngày cuối năm này là bao hi vọng, mong ngóng giây phút để được đoàn viên cùng người thân, bạn bè trước thềm năm mới.
Khánh Huyền