Sáng mùng 3 Tết, trong khi nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM vẫn còn thưa xe, thì khu vực Bến xe Miền Tây đã nhộn nhịp từ sớm. Khác với cao điểm trước Tết - khi dòng người đổ về quê đông nghịt - thời điểm này chứng kiến những chuyến xe “ngược dòng”: người về quê muộn và người bắt đầu hành trình du xuân.
Tại sảnh chờ, tiếng loa thông báo liên tục vang lên xen lẫn tiếng bánh vali kéo trên nền gạch. Không còn cảnh chen lấn căng thẳng như những ngày 28, 29 tháng Chạp, nhưng lượng khách vẫn khá đông. Các quầy vé, khu vực gửi hành lý, cổng xuất bến đều hoạt động hết công suất.
Trong dòng người ấy có chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, quê Đồng Tháp), nhân viên một siêu thị tại Phường Bến Thành (TP.HCM). Chị vừa kết thúc ca trực xuyên Tết vào tối mùng 2 và sáng nay mới kịp ra bến xe về quê. Hai thùng trái cây và túi quà đặt gọn bên chân, chị nói nhanh trước giờ lên xe: “Làm xuyên Tết cũng quen rồi. Ở lại để anh em thay phiên nhau về sớm. Giờ mới về nhưng vẫn còn kịp sum họp. Tụi nhỏ ở nhà cứ gọi hỏi hoài”.
Với nhiều lao động dịch vụ, y tế, bán lẻ…, mùng 3 Tết mới thực sự là thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ. Họ là những người giữ nhịp vận hành cho thành phố trong những ngày lễ, và bến xe lúc này trở thành điểm khởi đầu cho “cái Tết muộn”. Không khí không quá vội vã, nhưng ai cũng tranh thủ từng chuyến để kịp bữa cơm gia đình.
Bên cạnh đó là một nhóm hành khách khác - trẻ trung, gọn nhẹ với ba lô trên vai. Họ không về quê mà bắt đầu chuyến du xuân đầu năm. Xu hướng đi du lịch ngắn ngày sau Tết đang phổ biến hơn, đặc biệt là các tỉnh miền Tây.
Anh Trần Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ Phường Bình Thạnh) cùng nhóm bạn chờ xe đi Châu Đốc cho biết năm nào cả nhóm cũng chọn mùng 3 để xuất hành. “Đi lúc này đỡ kẹt xe, dịch vụ cũng ổn định hơn. Tụi mình ghé Miếu Bà Chúa Xứ cầu an đầu năm rồi tham quan thêm vài điểm sinh thái”, anh nói.
Điểm đến mà nhóm anh Nam nhắc tới là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, nơi thu hút đông đảo khách hành hương dịp đầu năm. Nhiều du khách kết hợp hành trình tâm linh với tham quan Rừng tràm Trà Sư hoặc các tuyến sinh thái tại Cần Thơ, Vĩnh Long.
Quan sát tại khu vực xuất bến, nhiều xe khách liên tục lăn bánh về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hành khách không còn tâm trạng tất bật như trước Tết mà thay vào đó là sự chủ động, sắp xếp gọn gàng. Một số người tranh thủ chợp mắt trên ghế chờ, số khác trò chuyện, kiểm tra lại hành lý.
Sự chuyển dịch này phản ánh nhịp sống đô thị ngày càng linh hoạt. Nếu trước đây Tết gắn với việc “về cho kịp giao thừa”, thì hiện nay nhiều người chấp nhận lùi lại vài ngày, hoặc chọn cách đón năm mới bằng một chuyến đi. Với nhóm lao động trực Tết, đó là sự bù đắp sau những ngày làm việc; với nhóm du lịch, đó là cách khởi động năm mới bằng trải nghiệm thay vì tiệc tùng.
Mùng 3 Tết tại Bến xe Miền Tây vì thế không ồn ào như cao điểm trước Tết, nhưng vẫn đủ sôi động để thấy rõ những chuyển động của đời sống.
Ở đó có người tranh thủ về quê muộn, có người bắt đầu chuyến du xuân, và có cả những lao động âm thầm giữ cho guồng quay giao thông không gián đoạn. Những chuyến xe “ngược dòng” ấy không chỉ là sự dịch chuyển địa lý, mà còn là một lát cắt rõ nét về cách người dân thành phố đang tổ chức lại nhịp nghỉ lễ của mình.
Hà Sang