Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (ảnh minh họa)
Nhìn con trai mới ngoài 30 tuổi đã mắc phải bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cứ đêm đến lại ôm ngực ho sặc sụa, lòng bà Bé như xát muối. Đáng buồn là dù đã đi không ít bệnh viện nhưng các bác sĩ đều nói rằng hiện nay căn bệnh này chưa có biện pháp điều trị dứt điểm mà chỉ có thể tăng cường sức đề kháng duy trì ở trạng thái ổn định và hạn chế tối đa những biến chứng khác cho cơ thể.
Tuy nhiên, do con trai bà không kiên trì điều trị, thậm chí còn giấu bà lén lút hút thuốc lá nên bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Bà Bé đã tìm mọi cách để khuyên nhủ con nhưng tính cách ngang bướng của con trai cộng với được nuông chiều từ bé nên không dễ thay đổi.
Nhìn con tiều tụy vì bệnh, vợ thì lúc nào cũng buồn rầu, ông Thường lên tiếng:
- Bà này, hay là mình lại đưa thằng Kiên vào bệnh viện để quản lý tốt hơn, chứ cứ như thế này về lâu dài chắc chắn là không ổn.
- Thì bệnh viện người ta đã điều trị ổn định và cho thuốc về nhà rồi. Họ hẹn khi nào hết thuốc thì quay lại tái khám. Vậy mà mới được vài ngày, con nó lại ra thế này. Trách tôi ngày xưa đã nuông chiều con quá. Con cứ xin tiền là lại cho nó. Thậm chí biết nó hút thuốc lá từ khi còn học THCS, tôi cũng bao che không nói với ông, sợ ông mắng chửi nó. Hồi con mắc bệnh, nghe bác sĩ bảo hút thuốc lá thường xuyên là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh phổi tôi thật sự đã hối hận không kịp.
Nói rồi bà Bé sụt sịt khóc. Ông Thường sốt ruột nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ để hỏi xem trường hợp của con ông có thể trở lại tái khám sớm hơn chỉ định được không. Ở đầu dây bên kia, bác sĩ bảo phải đến bệnh viện ngay vì nếu để ở nhà, con trai ông bệnh tình nặng hơn sẽ rất nguy hiểm. Nghe thế, ông Thường vội vàng bảo vợ chuẩn bị hành lý, còn ông gọi xe đưa con vào viện.
Sau một cơn ho dữ dội, dựa vào vai bố, anh Kiên thở dốc, thều thào nói:
- Con biết lỗi của mình rồi. Thôi từ giờ con sẽ nghe theo điều trị của bác sĩ và không hút thuốc lá nữa. Chứ cứ thế này con không thở nổi nữa rồi.
- Lỗi cũng tại mẹ nuông chiều con quá. Thôi, cả nhà mình cùng cố gắng, bà Bé động viên con trai.
NGỌC THANH