Bệnh nhân cũng là người thầy của mình

Bệnh nhân cũng là người thầy của mình
6 giờ trướcBài gốc
Với ước mơ mang trên mình màu xanh áo lính và màu áo blouse trắng từ khi còn là học sinh đã khơi dậy trong tôi động lực, niềm tin trong học tập để đạt được nguyện vọng của mình. Tháng 8-2019, ước mơ của tôi đã thành sự thật khi tôi chính thức trở thành học viên được học tập và rèn luyện tại mái trường Học viện Quân y.
Ngày mới bước chân vào môi trường Quân đội, mọi thứ với tôi thật lạ lẫm. Cuộc sống xa gia đình, chưa quen với nếp sống, sinh hoạt trong quân ngũ, chế độ rèn luyện của đơn vị; chưa có phương pháp học tập tốt, choáng ngợp với khối lượng kiến thức của từng môn học, những điều này khiến tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm, phấn đấu để đạt được ước mơ, hoài bão của mình, đặc biệt nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của các cấp chỉ huy và sự gắn bó, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, tôi đã vượt qua những khó khăn, vững tin bước tiếp trên con đường học tập, rèn luyện để trở thành người bác sĩ quân y vừa hồng vừa chuyên.
Thượng sĩ Đào Mai Duy Khải thực hành khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh xá Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1.
Năm thứ ba là năm học đáng nhớ nhất của tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc và học tập trên người bệnh. Cảm giác còn bỡ ngỡ, chưa tự tin trong quá trình thực hành hỏi bệnh, khám bệnh, lúng túng trước bệnh nhân. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của một người thầy đáng kính: “Sinh viên ngành y nếu không gắn mình với bệnh nhân, với bệnh viện, cơ sở đào tạo thì không thể trở thành người bác sĩ giỏi được. Cần coi bệnh nhân cũng là người thầy giáo của mình, chuẩn bị cho mình kỹ năng tự học thật tốt, chủ động bám sát bệnh nhân và tích lũy thật nhiều kiến thức”. Chính câu nói đó của thầy đã thôi thúc tôi phải thay đổi, vượt lên khả năng của bản thân, tự tin hơn, bám sát người bệnh, trau dồi, tích lũy thật nhiều kiến thức và đạt được kết quả cao trong quá trình học tập lâm sàng.
Qua hơn 5 năm gắn bó, học tập và rèn luyện tại lớp DH53C, Hệ 2, Học viện Quân y, trên cương vị là học viên, tôi luôn ý thức phấn đấu, nỗ lực hết mình trong nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào của đơn vị. Để nâng cao chất lượng học tập, tôi luôn cố gắng tìm tòi phương pháp học tập phù hợp cho từng môn học. Ngoài nghiên cứu những kiến thức trong giáo trình, tôi còn tìm hiểu, nghiên cứu thêm những tài liệu khác đối với những vấn đề chưa rõ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm học tập, thảo luận kiến thức trong các nhóm, các tốp lâm sàng để đạt hiệu quả học tập cao nhất.
Với tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, tôi cùng nhóm học viên đã nghiên cứu thành công đề tài: “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất biện pháp phát triển trí tuệ cảm xúc của học viên y khoa quân sự ở Học viên Quân y hiện nay”, đoạt giải nhì trong Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023. Một kỷ niệm khó quên trong tôi, đó là năm 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi đã viết đơn xung phong chống dịch với nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại các quận, huyện thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận, biểu dương. Với những kết quả đạt được, tôi được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền (2020-2023), danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân (năm 2024)...
Thượng sĩ ĐÀO MAI DUY KHẢI (học viên Lớp DH53C, Hệ 2, Học viện Quân y)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/benh-nhan-cung-la-nguoi-thay-cua-minh-817321