Chiều 21/3, chị Huyên cùng nhiều bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An xúc động khi nhận được những bộ tóc làm từ tóc thật. Đây là món quà ý nghĩa do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cùng các nhà tài trợ trao tặng trong chương trình "Tóc cho bệnh nhân ung thư".
Với mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh, chương trình trao tặng 50 bộ tóc giả được làm từ tóc thật, giúp họ tự tin hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Bệnh nhân ung thư được nhận những bộ tóc do cộng đồng hiến tặng.
Cầm trên tay bộ tóc vừa được tặng, chị Phan Thị Huyên bệnh nhân ung thư vú trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu xúc động cho biết, từ khi bắt đầu xạ trị, tóc chị rụng dần rồi chẳng còn sợi nào. "Mỗi lần ra đường, tôi luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình như một ‘sinh vật lạ’. Dù nắng hay mưa, mỗi khi ra đường phải đội mũ trùm kín. Hôm nay, nhận được mái tóc này, tôi thực sự rất vui và xúc động. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ mái tóc quý giá của mình với những bệnh nhân ung thư như chúng tôi", chị Huyên rơm rớm nước mắt nói.
Bây giờ, chị Huyên tự tin hơn khi bước ra đường. Đa phần các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn nên để mua một bộ tóc giả đối với họ không hề dễ dàng. "Hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi’, chị Huyên bộc bạch.
Không giấu được xúc động, chị Cao Thị Tám, mẹ của bệnh nhân Phạm Nguyên (16 tuổi, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) chia sẻ, hơn một năm qua, Nguyên kiên trì điều trị ung thư xương tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Chị Phan Thị Huyên bật khóc khi nhận được bộ tóc từ chương trình.
Trong quá trình xạ trị, mái tóc rụng hết làm Nguyên tự ti. Gia đình từng có ý định mua cho con một bộ tóc giả, nhưng lo lắng tóc không phải từ tóc thật có thể gây kích ứng. Hơn nữa, chi phí cho một bộ tóc giả khá cao, trong khi gia đình đang lo lắng các khoản tiền điều trị.
"Đang chăm con tại bệnh viện, tôi tình cờ đọc được thông tin về chương trình tặng tóc cho bệnh nhân ung thư trên mạng xã hội. Biết bệnh viện cũng có chương trình này nên đăng ký ngay. Hôm nay nhận được mái tóc mới, chắc chắn con tôi sẽ rất vui," chị Tám bộc bạch.
Bỏ chiếc khăn trùm kín đầu, bà Phan Thị Hương bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nhẹ nhàng gấp gọn và cất đi. Cầm bộ tóc giả vừa nhận, bà đội lên đầu rồi ngắm nhìn mình qua màn hình điện thoại, đôi mắt rưng rưng xúc động.
"Mỗi khi ra đường, tôi luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình ái ngại. Dù trời nóng đến mấy, tôi cũng đội mũ trùm kín. Hôm nay, sau bao lâu, tôi mới lại thấy khuôn mặt mình có tóc, vừa lạ lẫm vừa vui. Cảm ơn những tấm lòng đã hiến tặng mái tóc đầy ý nghĩa này", bà Hương lạc quan nói.
Những mái tóc được tặng giúp cho người bệnh tự tin, lạc quan hơn.
ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cho biết, trong những năm qua, hơn 100.000 bộ tóc giả đã được trao tận tay người bệnh trên khắp cả nước. Những sợi tóc hiến tặng trở thành cầu nối yêu thương, gửi gắm sự sẻ chia của cộng đồng đến với bệnh nhân ung thư. Với thông điệp "Bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình", chương trình đã lan tỏa rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia hiến tặng tóc.
Theo bác sĩ Tĩnh, người hiến tóc có thể là phụ nữ, trẻ em, các y bác sĩ tận tâm điều trị cho bệnh nhân ung thư, thậm chí là những nữ bệnh nhân trước khi bước vào giai đoạn xạ trị.
"Từ những sợi tóc ấy, chúng tôi dệt nên những bộ tóc giả, gửi gắm tình cảm của chị em phụ nữ khắp mọi nơi dành tặng bệnh nhân ung thư. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là lời động viên để họ kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Hy vọng, khi nhận được mái tóc này, người bệnh sẽ có thêm động lực tiếp tục hành trình của mình. Ít nhất, họ sẽ là những chiến binh xinh đẹp với mái tóc dài", bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh chia sẻ.
Hoàng Trinh