Bệnh viện Chợ Rẫy hồi sinh 6 cuộc đời trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Bệnh viện Chợ Rẫy hồi sinh 6 cuộc đời trong dịp lễ 30.4 - 1.5
5 giờ trướcBài gốc
Hồi sinh 6 cuộc đời
Ngày 4.5, TS-BS Dư Thị Ngọc Thu (Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, bệnh viện đã thực hiện thành công ca mổ lấy đa tạng, giác mạc từ người cho bị chết não và ghép tạng, giác mạc cho 6 bệnh nhân.
Các bác sĩ thực hiện ca ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Bà Thu cho biết thêm Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thông tin người chết não có nguyện vọng hiến mô tạng của cơ thể mình đang trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ngay lập tức, bệnh viện đã tiến hành song song nhiều công đoạn, vừa đánh giá chức năng mô tạng hiến, vừa chọn những người bệnh phù hợp đã đăng ký trên danh sách chờ ghép quốc gia; đồng thời thông báo cho trung tâm điều phối quốc gia về trường hợp hiến, và tiếp nhận gan, thận, giác mạc, da để tiến hành ghép cho 6 người bệnh gồm: 1 bệnh nhân ghép gan, 1 bệnh nhân ghép da, 2 bệnh nhân ghép thận, 2 bệnh nhân ghép giác mạc.
“Tất cả những việc đó được tiến hành trong vòng 24 giờ. Ca ghép cuối cùng đã kết thúc vào 20 giờ ngày 3.5”, bác sĩ Thu nói.
Trong đó, bệnh nhân ghép da là người phụ nữ 62 tuổi (ngụ Bình Định) bị bỏng lửa 48% độ 2 và 3 (38% độ 3) toàn thân, có tiền sử tiểu đường. Bệnh nhân này đã được Bệnh viện Chợ Rẫy mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng.
Bệnh nhân được ghép gan là người đàn ông 62 tuổi (ngụ Sóc Trăng) bị xơ gan do viêm gan B. Bệnh nhân được phát hiện và điều trị xơ gan từ năm 2023, nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn.
Hai bệnh nhân ghép giác mạc gồm: nữ bệnh nhân T.H.M (21 tuổi, quê Kiên Giang) và nữ bệnh nhân N.T.T.H (46 tuổi, ngụ TP.HCM). Trong đó, bệnh nhân M. bị loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh cả hai mắt; từ nhỏ đỏ bị mờ, không nhìn rõ; đếnến năm 16 tuổi bị mờ nhiều hơn, do vậy bệnh nhân chỉ học đến lớp 6 thì phải nghỉ. Thị lực khi vào viện, mắt phải: ĐNT: 0m50; mắt trái: ĐNT: 1m00.
Bệnh nhân H. bị loạn dưỡng giác mạc ở cả hai mắt. Bệnh nhân cho biết bị mờ đã lâu và mờ nhiều khoảng 10 năm nay. Mắt phải từng được ghép giác mạc ở bệnh viện khác vào năm 2017, tuy nhiên sau đó tăng nhãn áp và mờ dần; mắt trái 10 năm qua mờ nhiều. Bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy đăng ký vào danh sách chờ ghép giác mạc.
Hai bệnh nhân ghép thận là chị H.T.K (51 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) và anh N.N.T (48 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai).
Các bác sĩ tiến hành xử lý thận trước khi ghép - Ảnh: BVCC
“Đến sáng nay (4.5) tất cả các trường hợp ghép đều có kết quả tốt. Trong đó, 2 bệnh nhân ghép thận đã có nước tiểu tại bàn; bệnh nhân ghép gan đã có tiết mật ngay tại bàn; còn lại ca ghép da và 2 ca ghép giác mạc đều tốt”, bác sĩ Thu thông tin.
“Tôi thấy đời mình được hồi sinh”
Sau khi được các bác sĩ thực hiện thành công ca ghép thận, giúp mình thoát khỏi “lưỡi hái thần chết”, chị H.T.K (51 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) kể, năm 2019, trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị tình cờ phát hiện mình mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối.
Một năm sau đó, chị bắt đầu hành trình chạy thận nhân tạo định kỳ - chặng đường đầy vất vả, gian nan. Dù luôn mong mỏi được ghép thận từ người thân, nhưng mọi nỗ lực của chị đều không thành. Trong suốt nhiều năm, chị vẫn kiên trì chạy thận để duy trì sự sống.
“Khi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có nguồn thận hiến từ người cho chết não phù hợp, giây phút đó tôi vui còn hơn cả trúng số”, chị K. xúc động nhớ lại.
Bệnh nhân phục hồi tốt sau khi ghép thận - Ảnh: BVCC
Ngay lập tức, chị K. cùng chồng gói ghém hành lý lên TP.HCM để làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Ca mổ bắt đầu lúc 21 giờ 40 ngày 2.5 và kết thúc vào khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 sáng 3.5, chị cảm nhận cơ thể như có thêm một người bạn đồng hành mới - thận ghép đã bắt đầu hoạt động. “Tôi không biết làm sao để cảm ơn hết người hiến tạng và các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Họ đã cho tôi một cuộc đời khác”, chị K. nghẹn ngào.
Sau những ngày liên tục cảm thấy mệt mỏi, mắt mờ, anh N.N.T (48 tuổi, quê Đồng Nai) đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn vào năm 2021. Đến năm 2023, anh phải bắt đầu chạy thận nhân tạo định kỳ.
Suốt thời gian điều trị, anh T. và vợ đã cố gắng đi làm vô số xét nghiệm, đồng thời đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy với hy vọng chấm dứt chuỗi ngày sống phụ thuộc vào máy chạy thận.
Rồi khi bất ngờ nhận được điện thoại từ bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, hạnh phúc như vỡ òa, anh gọi cho vợ và cùng nhau bắt chuyến xe sớm đến TP.HCM
Sau khi hoàn tất các xét nghiệm tiền phẫu, anh T. được đưa vào phòng mổ buổi tối 2.5. Khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, nhìn thấy những giọt nước tiểu đầu tiên từ ống thông niệu đạo, anh cảm nhận được một sự hồi sinh thật sự bắt đầu.
Ê kíp thực hiện ghép da cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC
“Tôi không tin nổi điều kỳ diệu này lại đến với mình. Cảm ơn người hiến tạng, gia đình người hiến tạng, cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã cho tôi được sống lại một lần nữa”, anh T. xúc động nói.
TS-BS Dư Thị Ngọc Thu nhấn mạnh sự thành công của ca hiến và ghép mô tạng lần này là món quà nhỏ mà tập thể nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy nói chung, tập thể lấy và ghép mô tạng nói riêng đã đóng góp vào việc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như đóng góp trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Hồ Quang
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/benh-vien-cho-ray-hoi-sinh-6-cuoc-doi-trong-dip-le-30-4-1-5-232225.html