Bệnh viện Chợ Rẫy xuyên lễ ghép tạng, hồi sinh 6 bệnh nhân trong 24 giờ

Bệnh viện Chợ Rẫy xuyên lễ ghép tạng, hồi sinh 6 bệnh nhân trong 24 giờ
5 phút trướcBài gốc
Đội ngũ y bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhân
Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu – Đơn vị ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 3.5, bệnh viện nhận được thông tin từ gia đình một bệnh nhân chết não bày tỏ nguyện vọng hiến toàn bộ mô tạng của người thân.
Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối hạng Đặc biệt khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức kích hoạt quy trình tiếp nhận và ghép tạng khẩn cấp, đồng thời thông báo cho Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để chọn lựa người nhận phù hợp.
Tổng cộng, 6 mô tạng gồm một gan, hai thận, hai giác mạc và da đã được tiếp nhận lần lượt từ 19h55 đến 21h cùng ngày. Ngay sau đó, các ê kíp chuyên môn tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp liên tục để triển khai các ca phẫu thuật ghép, kéo dài suốt đêm.
Bệnh nhân được ghép gan là nam, 62 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng, bị xơ gan do viêm gan B, điều trị từ năm 2023 nhưng diễn tiến bệnh xấu nhanh. Ca ghép gan được thực hiện xuyên đêm và hoàn tất vào sáng 4.5. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, dịch mật ra tốt, đang được tiếp tục theo dõi hậu phẫu.
Hai bệnh nhân ghép thận đều mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Chị H.T.K. (1974, Hậu Giang) phát hiện bệnh từ năm 2019, nhiều lần mong chờ nguồn tạng từ người thân nhưng không thành công.
Khi nhận được thông báo có người hiến tạng phù hợp, chị không giấu được xúc động, lập tức lên TP.HCM để kịp làm thủ tục nhập viện. Ca ghép diễn ra lúc 21h40 và kết thúc lúc 1h sáng hôm sau.
Bệnh nhân thứ hai được ghép thận là anh N.N.T. (1977, Đồng Nai), phát hiện mắc bệnh thận năm 2021, bắt đầu chạy thận từ năm 2023. Anh và vợ nhiều lần đi xét nghiệm, đăng ký chờ ghép tại Chợ Rẫy.
Nhận được cuộc gọi từ bác sĩ trong kỳ nghỉ lễ, anh T. xúc động cho biết, “Tỉnh lại sau ca mổ, thấy nước tiểu chảy ra từ ống thông, tôi run rẩy vì tưởng mình đang mơ. Lời đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn người hiến và đội ngũ y bác sĩ đã cho tôi một cuộc đời mới”.
Hai bệnh nhân được ghép giác mạc đều mắc loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh, mù lòa nhiều năm. Bệnh nhân T.H.M. (21 tuổi, Kiên Giang) bị mờ mắt từ nhỏ, đến năm 16 tuổi phải nghỉ học vì không nhìn thấy.
Sau ca ghép, cô chia sẻ: “Em không tin mình có thể nhìn thấy ánh sáng. Em mang ơn người hiến và các bác sĩ suốt đời”.
Bệnh nhân còn lại là chị N.T.T.H. (46 tuổi, TP.HCM), bị mờ mắt hơn 10 năm nay. Cuộc sống khó khăn, con nhỏ mới 2 tuổi, mắt không thấy rõ khiến sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.
“Nhiều khi đút cháo cho con mà đút nhầm vào mũi. Giờ được ghép, được nhìn lại, tôi mừng đến rơi nước mắt”, chị H. nói.
Ca ghép da được thực hiện cho bệnh nhân nữ 62 tuổi (ngụ Bình Định), bị bỏng lửa nặng, tổn thương 48% diện tích cơ thể, trong đó 38% độ III. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, đã trải qua 7 lần ghép da nhưng vùng mất da còn rộng.
Ngày 3.5, bệnh nhân được ghép da từ người hiến chết não. Sau mổ, da ghép bám tốt, sức khỏe tiến triển khả quan.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu cho biết: “Toàn bộ 6 mô tạng hiến đã được ghép thành công, mang lại hiệu quả bước đầu rõ rệt. Chúng tôi vui mừng vì trong dịp lễ đặc biệt này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã góp phần mang lại sự sống và ánh sáng cho người bệnh – một nghĩa cử thiêng liêng và đầy tính nhân văn”.
ANH HUY; ảnh: BVCR
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/benh-vien-cho-ray-xuyen-le-ghep-tang-hoi-sinh-6-benh-nhan-trong-24-gio-130955.html